Phóng viên hỏi một số người: “nếu có một điều ước thì sẽ ước gì?”
- Sinh viên: Ông chủ nhà trọ và bà chủ quán mắc bệnh quên.
- Dân bụi đời: Các băng ghế đá ở công viên và dưới mái hiên đều có trải nệm mút.
- Giám đốc: Phu nhân của giám đốc cũng yêu cô thư ký như mình.
- Khán giả bóng đá: Cầu thủ hai đội trên sân không “chém đinh chặt sắt” và chửi thề.
![]() |
Chưa ly hôn được
- Tòa thấy anh chị còn quá nhiều điểm hợp nhau thế này, làm sao tòa dám xử cho ly hôn được?
- Chúng tôi còn điểm nào giống nhau đâu?
- Cả hai đều thích nói xấu nhau, đều có nguyện vọng giống nhau là được chia tài sản nhiều hơn. Còn trách nhiệm tiếp theo đối với con cái thì cả hai đều thoái thác.
Tỉnh lộ
Hai ông khách ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe:
- Mang danh là đường tỉnh lộ mà thua đường làng của tui nữa, đường sá gì mà vô số ổ gà ổ vịt, xe cộ chạy cà tưng cà giựt không thể nào nhắm mắt ngủ một chút được.
- Nhờ nó sốc như vậy hành khách mới tỉnh ngủ, nên gọi “tỉnh lộ” là đúng rồi.
Rất hài lòng
- Chị có hài lòng với loại đũa chị đang dùng không?
- Dạ, có, có, có...
- Chị dùng thử loại đũa này xem.
- ...
- Ồ! Em rất thích loại đũa này vì nó vừa nhỏ, vừa trơn rất tiện cho việc... đãi khách.
Được mất
Hai bà “tám” với nhau:
- Ở đời được cái này thì mất cái kia.
- Cụ thể?
- Con tui được vào đại học thì bố nó “mất” hàng chục triệu.
- Vậy bà may hơn tui. Hôm qua tui được chiếc xe thì hôm nay con tui lại mất...
- Mất gì
- Một nửa cánh tay!
Bằng cấp
A: - Bao nhiêu chứng chỉ, bằng cấp mà xin việc hoài chả được.
B: - Để coi!... Bằng đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học... Rồi! Mầy còn thiếu một cái bằng rất quan trọng.
A: - Bằng gì?
B: - Bằng lòng!
Rùa và thỏ thời nay
Người bố hỏi người con:
- Con có nhớ câu chuyện rùa và thỏ bố kể con nghe không?
- Nhớ bố ạ!
- Vậy có còn nhớ tại sao con thỏ nhanh nhẹn mà lại chạy thua con rùa chậm chạp không?
- Dạ vì con thỏ chạy nhanh quá, không để ý ổ gà ổ voi trên đường nên vấp té lộn cổ phải đưa đi cấp cứu, còn con rùa bò chậm chạp nên còn thấy ổ gà, ổ voi để mà né.
Kinh nghiệm...
Hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Một người hỏi:
- Sao rồi, dạo này làm ăn sao rồi?
- Mình dốc hết vốn liếng hùn hạp làm ăn với một người bạn có đầy kinh nghiệm.
- Kết quả thế nào?
- Bây giờ thì hắn có tiền, còn mình thì có thêm... kinh nghiệm.
Chơi... có văn hóa
- Này! Chỗ ông là khu phố văn hóa nhưng sao chiều nào cũng túm tụm lại ghi số đề thế?
- Đồng ý là chơi số đề nhưng mà họ chơi rất... có văn hóa.
- !!!
- Thì đấy! Người mua số đề trả tiền mặt hẳn hoi, không bao giờ ghi sổ. Khi trúng đề nhà cái cũng chung chi sòng phẳng, chẳng bao giờ chạy làng.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận