Hội chợ cười

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)

TTC - .Niềm vui thời bão giá

jL3FOf2D.jpgPhóng to

Cô gái nói với chàng trai:

- Anh có nhớ cái hôm đúng lúc tivi có bài nói về giá xăng tăng thì anh ngỏ lời cầu hôn em, nhưng em nói là hãy để cho em có thời gian suy nghĩ không?

- Có. Anh nhớ.

- Hôm nay em sẽ mang đến cho anh một niềm vui...

- Sao? Có thông báo giá xăng giảm hả em?

-... !!!

Bệnh công chức

Một ông đến gặp bác sĩ:

- Bác sĩ xem giúp, sao dạo này tôi ngáp nhiều quá, nhất là ban ngày.

Sau khi khám tỉ mỉ mà vẫn chưa tìm ra dấu hiệu gì, bất chợt bác sĩ hỏi:

- Có phải ông là công chức?

- Vâng.

- Vậy thì bỏ họp đi.

Giác quan thứ sáu

Cô con gái hỏi bố:

- Bố ơi! Trong con người có 5 giác quan thì con biết rồi. Còn giác quan thứ sáu, nghe nói kẻ có người không, đúng không bố?

- Đúng rồi! Và trong nhà ta, chỉ một mình má con có giác quan thứ sáu mà thôi!

- Sao bố biết?

- Vì bố giấu tiền ở xó xỉnh nào, má con cũng tìm ra được hết trọi!

Diễn đạt sinh động

- Tí, em hãy diễn đạt các câu biểu cảm mà thầy gợi ý sao cho thật sinh động, thực tế nhé.

Câu 1: Tiếng tắc kè kêu trong đêm?

- Trong đêm vắng tiếng tắc kè vang vọng: tắc kè... tắc kè... tắc kè...

- Hay! có chất thơ, tiếng tắc kè lúc đầu lớn, sau nhỏ dần, nhỏ dần.

Câu 2: Hoa phượng rụng rơi?

- Cánh phượng hồng bay... bay... bay...

- Hay! hình ảnh thật gợi cảm.

Câu 3: Công trình đang xây dựng?

- Treo... treo...

Ngược đời

- Từ ngày có cái cột đèn tín hiệu ở ngã tư phố huyện này, tôi lại thấy tai nạn nhiều hơn.

- Sao kỳ vậy?

- Thì trước không có đèn, ai đi đến đó cũng giảm tốc độ và quan sát mấy phía; giờ thì mạnh ai nấy đi, bên có đèn xanh băng băng thẳng tiến, bên có đèn đỏ thì đảo mắt thấy không có công an cũng vọt cho lẹ, thế là tai nạn cứ đều đều.

Phỏng vấn

Sếp trực tiếp phỏng vấn một nữ thư ký xin việc:

- Cô hiểu thế nào về cơ chế “bao cấp”?

- Dạ thưa anh, có nghĩa là sếp chịu... “bao” thì em sẽ... “cấp” ạ!

- Thế còn cơ chế “xin-cho”?

- Dạ thưa sếp! Có nghĩa là sếp mà “xin”, thì em sẽ “cho” ạ!

- Tuyệt, cô đã trúng tuyển!

Chờ

Nhân viên A: “Cho em một ngày, một ngày thôi, một ngày không khắc khoải chờ đợi...”.

Nhân viên B: Ngày nào cũng thấy bà hát bài này, bà chờ gì thế?

Nhân viên A: Thì chờ sếp tăng lương chứ sao nữa!

Bồi dưỡng

Bà ở quê lên thăm cháu, hỏi con gái của mình:

- Tụi bây nói hai đứa con trai của tụi bây đứa nào cũng được bồi dưỡng tối đa, vậy sao mà một thằng thì mập ú, no tròn, còn một thằng thì lại ốm o, gầy guộc vậy?

- Dạ, thằng em mập ú, no tròn là tại vì ngày nào nó cũng ăn bồi dưỡng nhiều thứ chất bổ không hà. Còn thằng anh ốm o, gầy guộc là tại vì suốt ngày nó lo... học bồi dưỡng nhiều môn quá đó mà!

MsSI6lyx.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 461 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất