Trong lúc hấp hối, ông bố vốn là một quan chức vừa bị “về vườn” do tham nhũng thì thào với đứa con:
- Tiền bố cho con thực tế có một tỉ, nhưng bố viết trong di chúc là để lại cho con 10 tỉ…
- Sao kê khống lên nhiều thế hả bố?
- Thì đề phòng sau này con lên chức, kiếm chác được nhiều, lỡ người ta kiểm tra, thanh tra thì đưa cái di chúc của bố ra mà cãi.
Thu phí là được
Hai ông cụ ngồi bàn thế sự:
- Theo ông thì nhà nước mình nên làm gì để giảm bớt quá tải tại các bệnh viện?
- Xời, tưởng gì... Cứ thu phí là được.
- Ủa, phí gì?
- Thí phí... hạn chế bệnh tật. Giống như giao thông mình quá tải thì có phí hạn chế giao thông vậy đó. Bảo đảm dân nghèo như tụi mình... hết dám bệnh! vậy là bệnh viện khỏi quá tải.
Chiêu độc
A hỏi B:
- Tháng nào cũng vậy, lãnh lương xong là mày đi uống rượu đến say mới chịu về nhà. Đã vậy, còn kiếm chuyện chửi bới vợ con nữa là sao vậy?
- Ấy, ấy… “chiêu” đó ông ơi!
- Chiêu sao?
- Thì say tôi mới đủ bản lĩnh làm cho vợ tức giận lên. Mà khi đã giận thì tôi đưa tiền lương, cổ tự ái đâu có lấy…
- !!!
Dấu hiệu nhận biết
Hai cô gái hỏi nhau:
- Cái thằng đẹp trai vừa rời khỏi quán không biết làm gì ở đâu ấy nhỉ?
- Sinh viên đấy.
- Mày quen với nó à?
- Quen biết gì đâu. Trẻ trai mà đi ăn cơm bụi, lại được chủ quán ưu ái cho ghi nợ thì chỉ có thể là sinh viên thôi.
Chết... ngáp!
MR: - Đố bà có ai chết vì... ngáp chưa?
AD: - Sắp có rồi! Vô học mà ông cứ ngồi ngáp hoài, thầy phát hiện ra là... ông chết!
Trả lương bằng xăng
- Này, mai ông đi làm kêu chủ trả lương bằng xăng đi!
- Bà này, nói chi lạ vậy?
- Hồi đó ông đi làm, tính ra mỗi ngày cũng được 15 lít xăng, còn bây giờ chỉ có 7 lít thôi. Sắp tới xăng lên giá, không biết lương ông còn được bao nhiêu lít xăng đây.
- Ừ, bà nói có lý. Giá như chủ trả lương theo giá xăng hiện hành thì đỡ khổ biết mấy.
Chuyển bệnh
Anh nọ than thở:
- Sống độc thân khổ thật, cứ đi ăn ngoài, không đảm bảo vệ sinh nên hay đau bụng.
Một thời gian sau, anh cưới vợ. Người bạn hỏi:
- Sao? Từ ngày có vợ, cậu hết đau bụng rồi chứ?
- Ừ, nhưng giờ thì mình… đau đầu quá!
- !!!
Hàng khuyến mãi
Một nhân viên đưa hàng tới gặp chủ nhà:
- Thưa ông, đây là hóa đơn số hàng bà nhà đã đặt, ông làm ơn kiểm tra lại.
- Nhưng vợ tôi đâu có đặt mua dầu gió?
- Dạ, chai dầu gió này là khuyến mãi, không tính tiền. Chúng tôi đề phòng các ông chồng ngất xỉu khi nhận được hóa đơn đấy ạ!
Đâu chỉ xăng dầu
- Này chị! Thời tiết tốt, cá đánh bắt nhiều mà sao mắc dữ vậy?
- Do xăng dầu tăng...
- Xăng dầu tăng thì giá lên chút đỉnh thôi chớ...
- Bà này đúng là lạc hậu, đâu chỉ xăng dầu tăng, hàn the, u-rê, phoóc-môn thế nào cũng lên giá mà!
- ?!...?!...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận