Hội chợ cười

CẤN THỊ PHƯƠNG(Khánh Hòa)
CẤN THỊ PHƯƠNG(Khánh Hòa)

TTC - Đã qua thử thách

Một giám đốc nói với tân sinh viên xin làm việc bán thời gian:

- Tôi cần người có thể làm việc ở nơi nóng nực, chật chội và áp lực công việc cực lớn. Cậu đã ở nơi như thế bao giờ chưa?

- Dạ rồi.

- Ở đâu?

- Dạ, cháu vừa trải qua hai tháng trong... lò luyện thi ạ!

- !

0JVKhweS.jpgPhóng to

Cũng là vệ sinh môi trường

Nhân viên vệ sinh đang cặm cụi làm việc trước căn nhà lầu to đùng thì bắt gặp bà chủ nhà khệ nệ lôi mấy thùng rác đổ bừa ra đường.

- Xin lỗi, bác có biết hôm nay là ngày gì không mà bác đổ rác ra cả lòng đường như vậy?

- Biết chứ, hôm nay là ngày... “Vệ sinh môi trường” tui mới tống khứ hết các thứ

phế thải này ra đường cho gia đình tui “xanh-sạch-đẹp” đó chớ!

Lấy thông tin

Chị công nhân tiu nghỉu lại hàng thịt hỏi:

- Thịt heo bao nhiêu một ký?

- 120.000 đồng, ngon lắm, mua đi chị!

Nghe xong chị công nhân toan bỏ đi, thấy vậy chị hàng thịt lên giọng:

- Ai đời hỏi xong rồi không mua, sáng sớm đến trù ẻo hả?!

- Không, tôi hỏi để về nói

với chồng tại sao hôm

nay không ăn thịt.

- !??

Chấm...

Bố hỏi con:

- Sao trường con các kỳ thi thử tỉ lệ đậu tốt nghiệp rất thấp, còn đến khi thi chính thức lại đỗ gần như tuyệt đối?

- Bố không hiểu thật sao, thi thử nhưng thầy cô chấm thật, còn thi thật thầy cô chấm... thưởng nên đỗ cao thôi!

Tương lai...

Sau trận bóng nảy lửa, phóng viên phỏng vấn một cụ ông:

- Với cái đà “bóng đá bạo lực” này xin cụ cho biết... tương lai bóng đá nước nhà sẽ...

- Vô địch thế giới! Bởi cầu thủ sẽ thành võ sĩ. Có đội bóng nước nào dám đá với mình?

- !!!

Chuyện lạ

- Nơi khu phố tui ở có chuyện lạ lắm ông ạ! Có thùng rác đàng hoàng để bỏ rác, vậy mà chẳng ai chịu bỏ vào, lại vứt bên ngoài tùm lum ngay dưới chân thùng rác...

- Khu phố tui ở cũng có chuyện lạ vậy!

- Lạ sao?

- Đường thì đầy rác, xì ke, ma túy, đánh bài, ghi đề tùm lum vậy mà lại được công nhận là khu phố văn hóa đấy!

Trí khôn

Nghe thằng Tèo ra rả học bài địa lý: “Trái Nhật, phải Lào, Mỹ sau, Nga trước...” ba nó khều nhẹ hỏi:

- Mày học gì ngộ vậy?

Tèo đáp:

- Dạ, ý con nói là: Túi bên trái là “phao” về nước Nhật Bản, túi phải là “phao” về nước Lào, túi sau lưng quần là “phao” về nước Mỹ và túi trước bụng là “phao” về nước Nga.

Xưa và nay

Hai anh bạn trên một chuyến xe đường dài:

- Còn bao nhiêu cây số nữa là đến nhà anh?

- Ngày nay người ta không còn hỏi kiểu đó nữa... xưa rồi bạn ơi!

- Thế phải hỏi làm sao?

- Phải hỏi còn bao nhiêu... trạm thu phí nữa thì đến nhà?

- ?!?!

Lý do!

Hai bợm nhậu trao đổi:

- Đố cậu biết lý do vì sao sau thời gian đưa vào sử dụng, nay CSGT không còn cho người điều khiển giao thông thổi vào máy đo nồng độ cồn nữa không?

- Chắc các bợm nhà ta ý thức được, nên chấp hành tốt chứ gì...

- Không phải, do máy bị hư hỏng hết rồi...

- Máy dỏm hết à?

- Không! Do nồng độ cồn của các bợm nhà ta quá cao, nên thổi riết, máy chịu hết xiết...

- ?!

kNJ53ORS.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CẤN THỊ PHƯƠNG(Khánh Hòa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất