- Anh Tư ơi, giá sữa sao không hạ mà cứ ngất ngưởng trên trời vậy anh Tư? Các sếp quản lý chắc ngủ gật hay sao á...?
- Dại gì cho hạ giá rẻ...
- Sao vậy?
- Giá sữa rẻ để tụi bây sòn sòn năm một hả? Để giá cao cho tụi bây ớn không dám đẻ mới hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hóa chứ.
![]() |
Sao không diệt được?
- Ông có biết tại sao rùa tai đỏ cứ diệt hoài không hết không?
- Tôi cho là làm chưa đúng kỹ thuật, thời buổi bây giờ làm gì mà thiếu chất xám thì...
- Ông nói đúng, khi nhập nó về thì hết hội thảo này đến hội thảo khác, nay thì cứ im thinh thít thế kia, lấy đâu ra chất xám!
Đồng nghĩa
Giờ ngữ văn, thầy giáo hỏi:
- Em nào cho tôi biết đồng nghĩa với từ “tăng” là từ gì nào?
Một học sinh giơ tay phát biểu:
- Thưa thầy là từ “điều chỉnh” ạ!
- Ủa, điều chỉnh tức là làm cho thêm - bớt, tăng - giảm, tới - lui... mà!
- Dạ, nhưng mà cách giải thích như vậy lỗi thời rồi thầy ạ. Bây giờ điều chỉnh tức là: tăng. Chẳng hạn nói điều chỉnh giá điện thì phải hiểu là tăng giá điện... ạ!
- ?!!
Ngày dài nhất
Một em học sinh hỏi cô giáo:
- Thưa cô, 8 tháng 3 là ngày gì ạ?
- Đó là ngày Quốc tế phụ nữ. Sao em lại không biết cái ngày đó nhỉ?
- Dạ, vì bố em cứ nói với mẹ em đó là ngày... dài hơn cả thế kỷ!
Lý do
Cô giáo ra đề tập làm văn: “Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến”. Khi trả bài, cô hỏi Tèo:
- Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mực vậy?
- Nước mắt của mẹ em đấy!
Cô giáo cười:
- Một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như thế mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao?
Tèo trả lời:
- Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm ngàn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ.
Lao tâm
- Cầu thủ vốn là một nghề lao lực thật vất vả mày ạ.
- Không! Lao tâm lắm đấy.
- Sao lại thế?
- Thì còn phải tính toán lúc nào thắng, lúc nào thua, hoặc lúc hòa nữa đấy.
- ?!?
Lao đến ngay
Hai nam sinh viên nói chuyện với nhau:
- Sau khi thằng N. đi chơi với bạn gái về là tớ và thằng B. lao đến chỗ nó ngay.
- Các cậu đến đó để hỏi kinh nghiệm tán tỉnh à?
- Không, tớ đến đòi áo, thằng B. đến đòi quần.
Thật thà nhất
Một cô kể với bạn:
- Người yêu của tớ bây giờ là do tớ quen qua mạng đấy chứ.
- Thế à?
- Ừ. Ở trong facebook có một hội gọi là “Hội chém gió”. Tớ và anh ấy đều là thành viên của hội đó. Tớ thấy anh ấy là người thật thà nhất trong số những thành viên của “Hội chém gió” nên có cảm tình và yêu anh ấy.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận