Người khách nói với đứa bé:
- Chú là bạn của bố cháu. Chú là huấn luyện viên bóng đá đấy nhé. Cháu có biết công việc của một huấn luyện viên bóng đá là gì không nào?
- Dạ biết chứ ạ. Công việc của một huấn luyện viên là đứng ở đường biên thỉnh thoảng nhún vai, lắc đầu, giơ hai tay lên trời, thỉnh thoảng đỏ mặt tía tai lên mà gào thét, chân đá tung cái vỏ lon ở trước mặt và đôi khi là nhổ nước bọt xuống đất ạ.
ĐỖ HỒNG THỊNH(Nam Định)
Phóng to |
Vì bà
- Năm mới ông đi chơi xuân về lại say rồi.
- Đúng! Tôi say là vì bà đấy.
- Sao lại vì tôi?
- Bạn bè nhiệt tình lắm! Họ nâng cốc chúc sức khỏe tôi, rồi lại còn chúc sức khỏe cả bà nữa. Tôi phải uống hộ luôn cả phần của bà đấy!
- !!!
Biết làm sao đây?
Tý: - Tết đến nơi. Không vui sao mà mặt mũi méo xẹo vậy?
Tèo: - Vui sao được. Giá cả thì tăng mấy chục phần trăm, trong khi sếp hứa cố gắng lo lương thưởng cho anh em... gần bằng năm ngoái.
Lời thầy bói
Đầu xuân, một bà lão hỏi thầy bói:
- Thưa thầy đoán xem tôi còn sống được bao lâu nữa?
- Nhiều lắm thì bà sống được 12 tháng nữa.
- Nếu tôi sống được hơn thì sao?
- Thì chứng tỏ bà là người ham sống sợ chết!
“Bị” thưởng
Đầu năm, hai nam công nhân đồng hương gặp nhau. Công nhân A:
- Tết này cậu được công ty thưởng bao nhiêu?
- Dào! Công ty tớ năm nay có lời lãi gì, cố lắm mới cho một chai rưỡi (1.500.000đ) một người...
- Công ty lỗ mà thưởng vậy là ngon rồi. Thở than gì nữa!
- Nhưng công ty không có tiền mặt, chỉ qui ra sản phẩm mà thưởng thôi...
- Hả??? Mà cậu làm ở...
- Phải! Sản phẩm công ty tớ là “loại có cánh, đem lại sự tự tin cho phụ nữ”; cậu biết rồi mà...
- Ối giời!!!
Xuất hành
Mùng 1 tết
Cha: - Thằng hai đây còn vợ con bây đâu?
Con: - Vợ con xem thầy coi hướng xuất hành, không biết có quay về được không nữa!
- Trời!!!
Ứng dụng 3 giảm 3 tăng
Hai bợm nhậu nói chuyện:
- Từ ngày tôi ứng dụng “3 giảm 3 tăng” trong ăn nhậu, vợ tôi đỡ phàn nàn.
- Ông vận dụng làm sao, chỉ cho anh em với.
- Thì “3 giảm” là giảm số ngày nhậu, còn “3 tăng” là tăng số độ nhậu trong những ngày đó. Bả còn khen tôi dạo này bớt nhậu.
- ...
Thay đổi diệu kỳ
Ngày Tết, một người dưới quê lên thăm anh bạn ở thành phố. Vừa vào nhà, anh ta đã tuôn một hơi với bạn:
- Đường vào nhà ông, chỗ thì đầy rác rưởi tanh hôi, chỗ thì đào đất đá lên bỏ tùm lum, làm xe cộ qua lại tung bụi lên mù trời. Mắt mũi tôi sắp viêm cả rồi đây nè!
- Anh thông cảm. Coi vậy chứ có mưa xuống là mấy cảnh đó hết liền à!
- Ủa, sao hay quá vậy?
- Ừ, thì tại vì hễ có mưa lớn chừng một hồi là đường đã biến thành sông rồi, còn thấy cái gì nữa đâu?!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận