<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Cậu đây tiếng còn trẻ nhưng cũng đã làm tới Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ đấy, thôi hôm nay phá lệ cho ngồi cùng mâm, các cụ nhỉ!
Trong mâm có nhiều cụ tỏ ý không tán thành nhưng chủ nhà đã nói vậy thì biết làm sao. Vào cỗ chàng rể bắt đầu dẫn chuyện, nhiều cụ khen:
- Thằng này được!
Chàng rể càng mạnh lời, được vài chén một cụ tiếp:
- Anh tửu lượng khá thật!
- Chuyện! Cái trò uống rượu này thì các ông phải gọi tôi bằng cụ!
Bố vợ:
- !?...
!!! ...
HỒ SĨ TÁ (Hà Nội)
Lên báo
Tèo chạy về nhà khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, con được lên hình trong báo nè.
- Giỏi, con học xuất sắc ở trường à?
- Không, phóng viên chụp lúc con bị kẹt xe.
- ... !?
PHẠM TRẦN (TP.HCM)
Bí quyết giảm cân
Hai người đàn bà trò chuyện:
- Dạo này trông chị thon thả hơn lúc trước nhiều. Có bí quyết giảm cân gì chỉ tôi với!
- Có bí quyết gì đâu chị ơi! Vừa rồi có đọc mấy bài báo viết về khẩu phần ăn của công nhân ở công ty nọ một bữa chỉ vài ngàn đồng. Tôi mới bắt chước ăn theo khẩu phần đó. Kết quả nhanh chóng giảm cân đến không ngờ luôn chị ạ!
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Mua 1 tặng 1
Khách hàng hỏi chủ cửa hàng sách:
- Cửa hàng có treo biển “Mua 1 tặng 1”. Tôi mua một cuốn sách, vậy phải được tặng thêm một cuốn sách nữa chứ?
- Không phải thế đâu ạ. Mua 1 tặng 1 nghĩa là mua 1 cuốn sách, được tặng thêm 1 bản đính chính lỗi của cuốn sách đó đấy ạ.
ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)
Tăng và giảm
- Đố cậu, vì sao trong báo cáo thì tỉ lệ hộ nghèo đầu năm rất cao nhưng cuối năm... rất thấp?
- Dễ hiểu, do làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, do dân ta biết cách... làm giàu!
- Trật! Đầu năm mình phải tăng hộ nghèo lên để xin... dự án, còn cuối năm mình giảm hộ nghèo xuống để xin... danh hiệu!
- Ừ nhỉ!
THƯỜNG ĐOÀN (Quảng Nam)
Đi cùng lúc nào?
Mẹ hỏi con gái:
- Vợ chồng mới cưới, đi đâu cũng phải có cặp có đôi, mẹ thấy con toàn để chồng đi một mình. Sao chẳng bao giờ con chịu đi chung với nó hết vậy?
- Dạ cũng có đi chung đó chứ.
- Lúc nào?
- Dạ lúc ảnh đi rút tiền...
CẤN THỊ PHƯƠNG (Khánh Hòa)
Động đất
Cảnh sát hỏi một kẻ say xỉn bên đường:
- Này, ông kia, sao không về nhà mà cứ vạ vật ngồi ở đây?
- Động đất ầm ầm kìa, về để chết à?
- Động ở đâu?
- Nhà cửa, cây cối quay tít lên đấy, không nhìn thấy gì à?!
NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)
Thay đổi
Hai ông ngồi nói chuyện với nhau:
- Cứ hè đến là lại cắt điện, mãi mà chả thấy ông điện lực thay đổi gì cả.
- Tôi thấy có sự thay đổi đó chứ.
- Đâu, thay đổi được cái gì ông nói xem nào?
- Thì hồi trước thông báo lịch cắt điện, bây giờ thay bằng lịch “tiết giảm điện năng” đó thôi.
MÈO BÉO (Nam Định)
Tiên, hậu thời nay
- Phải nói “Tiên học văn
- Hậu học lễ” thì đúng hơn!
- Ông nâng cao quan điểm học chữ hơn lễ phép, đạo đức à?
- Không! Là thế này: khi mới vào lớp thì học văn hóa, cuối năm không lên lớp thì phải “lễ” tạ để xin điểm chứ sao!
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận