Hội chợ cười

DinhThang
DinhThang

TTC - Ai khổ? Cô giáo bảo Tèo:

- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.

- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, khiến bố phải suy nghĩ nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.

- Em không đùa đấy chứ? - Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại.

- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

Thanhhieuloveme@gmail.com

Gkh3JIz4.jpgPhóng to

Tai xanh cũng sợ!

Bà vợ chuyên nuôi heo, nói với chồng:

- Dịch tai xanh đang bùng phát tràn lan, tui sợ cho bầy heo của mình quá ông ơi!

- Bà yên tâm! Cho nó ăn thật nhiều hèm vào!

- Chắc trong hèm có chất kháng sinh diệt bệnh tai xanh phải không?

- Kháng sinh gì thì tui không biết! Nhưng hèm cũng như rượu. Cho heo ăn nhiều hèm, cũng như tui uống ngày 3 cữ rượu, nên hai tai cứ đỏ phừng phừng... Tai xanh nào dám mò vào!

- !!!

(Quảng Nam)

Quả báo

Hai phụ nữ gặp nhau:

- Ê bồ, còn nhớ con nhỏ Lan không? Cái con nhỏ hay đi nói xấu chuyện của người khác đó!

- À, rồi sao? Bộ nó bị bồ đá hả?

- Không, nó bị “quả báo”. Y như lời mày phán hôm bữa: “Con nhỏ này trước sau gì cũng bị quả báo”, mày cũng hay thiệt đó nghen!

- Dzậy hả?! Đáng đời!... Đâu, mày kể tao nghe để tao mừng coi?

- Thì hôm nay nó bị tao với mày nói xấu lại nè.

-...!!!

MẠC NGÂN SƠN (Qui Nhơn)

Đặc sản

Hai bợm nhậu trò chuyện:

- Theo tớ thì 12 con giáp đều do bợm nhậu tụi mình đặt tên đó.

- Căn cứ vào đâu mà bạn nói thế?

- Này nhé, trong 12 con giáp thì 11 con đều nhậu được. Cứ vào các quán đặc sản là có ngay. Chỉ có con rồng là loại siêu đặc sản. Vào các quán thông thường không có mà phải vào quán karaoke mới có món này.

- Ghê thế, là món gì mà phải tìm vất vả vậy?

- Đó là món “rồng mơ”...

TRẦN HOÀNG MINH (TP.HCM)

Lưỡi kéo

Hai ông già chuyện trò:

- Ông định nghĩa thế nào về quảng cáo trên tivi?

- Quảng cáo là lưỡi kéo!

- Sao vậy?

- Vì nháy một cái nó cắt bộ phim thành 4, 5... mảnh!

GẬY SẮT (Lạng Sơn)

Láu cá

Anh: - Sao lúc bố đánh mày cứ nằm hiên ngang trên phản, còn mẹ đánh mày lại chạy vòng quanh tủ kính là thế nào?

Em: - Vì bố thì chủ trương thích đứa “dám làm dám chịu” còn mẹ thì tiếc của.

QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)

Phản xạ có điều kiện

Cô giáo dạy sinh vật hỏi một học sinh:

- Em hãy cho một ví dụ về phản xạ có điều kiện?

- Dạ, ví dụ như mỗi khi nhận được thư của anh trai em đang học đại học gởi về, mặc dù chưa đọc, gương mặt của mẹ em đang hồng hào sẽ chuyển sang tái mét ạ!

- !!!

POLI-VINYL-CLORUA (CLB Cười Quảng - Đà)

Bạn khen

Một bợm nhậu bước về tới nhà liền khoe với vợ:

- Hồi nãy, vừa nghe điện của em xong, mấy thằng bạn anh khen em quá trời luôn!

- Khen gì?

- Mấy ổng khen giọng em tốt!

- Rồi ông nói sao?

- “Trời, tui còn chưa mở loa ngoài nữa đó!”.

NGƯỜI GẦY (An Giang)

Tương tự

Giờ văn, thầy giáo gọi một em học sinh:

- Em hãy đặt một câu có ý nghĩa tương tự câu thành ngữ: “Rừng nào cọp nấy”.

- Thưa thầy, “Sân bóng nào cổ động viên nấy” ạ!

BÉ HÙNG (Tiền Giang)

ta7rPWFx.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất