Hội chợ cười

TruongUy
TruongUy

TTC - Nhờ đánh bóng bàn Hai phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau:

- Con trai tôi vốn có sức học dưới mức trung bình, thế mà nhờ tập đánh bóng bàn đều đặn nên đậu cao trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi đấy!

- Đánh bóng bàn thì có liên quan gì đến việc thi tốt nghiệp?

- Có đấy, đánh bóng bàn nhiều giúp thằng con tôi nhanh tay, nhanh mắt hẳn lên!

- Thì sao?

- Thì nhờ nhanh tay, nhanh mắt mà vào phòng thi nó tha hồ làm xiếc, quay cóp tài liệu và nhìn bài của bạn mà vẫn qua mặt được cán bộ coi thi...

- ??!

BÙI MINH TUẤN (Nghệ An)

OPoE8tQk.jpgPhóng to

Kính...

Hai quan tham nói chuyện:

- Tôi hoan nghênh Nghị định bỏ bớt “Kính thưa”, vì tốn rất nhiều thời gian trong các cuộc hội họp.

- Còn tôi vui mừng vì hai tiết mục sau chưa loại bỏ.

- Tiết mục gì thế?

- “Kính mời” đi ăn tiệc ở nhà hàng và “Kính biếu” phong bì khi ra về!

LÊ NGUYÊN KHANG (Đà Nẵng)

Mặt bằng đẹp

Con trai chạy hộc tốc vào nhà gặp bố:

- Bố, bố ơi, con tìm được mặt bằng bán bánh trung thu rồi!

- Thế à, đường nào, lớn hay nhỏ?

- Dạ 2m x 6m ngay đầu khu phố 2 đấy bố.

- Ối dào! Nhỏ thế thì bán buôn gì con!

- Thế bố biết, bố chỉ cho con đi?

- Đây, số điện thoại giao thông công chánh, con liên lạc thương lượng thuê lại mấy cái lô-cốt bán bánh trung thu là hốt bạc...

LÊ TẤT HƯNG (TP.HCM)

Tại sao

Sau khi tiễn người yêu ra về, cậu con trai bị bố “đặt vấn đề”:

- Con phải chú ý về lâu dài mà giảm stress cho vợ tương lai của con, bố đoán không lầm chắc chắn nó làm bộ phận một cửa, bên nhận hồ sơ rồi.

- Sao bố đoán trúng phóc vậy?

- Vì nó vô nhà mình một tiếng đồng hồ mặt lạnh như tiền, bố hỏi gì nó nói như cóc cắn thì đích thị là “dân” hành chính 100% rồi con ơi.

- !!?

VÕ ĐÌNH LANG (Làng cười Quy Nhơn)

Bản lĩnh đàn ông

Trong bàn nhậu, một người nói:

- Khuya rồi,nghỉ thôi mấy ông. Về trễ, bà xã ở nhà bả nhằn chịu không nổi.

Cả bàn tán thành nhưng một ông cương quyết phản đối:

- Mấy ông yếu quá. Mình là đàn ông, là chủ gia đình, việc gì phải sợ mấy bả. Như tôi nè, nhậu say về vợ chỉ nói một tiếng là tôi chửi liền, đồ đạc trong nhà đụng gì là tôi đập đó, có lần say quá tôi còn định đốt nhà nữa. Từ đó trở đi bả sợ một nước. Bây giờ tôi muốn nhậu tới đâu thì nhậu, bả hết dám hó hé.

- Ông quả là bản lĩnh. Nhưng thôi! Hôm nay đủ rồi! Ông cũng nên về nhà đi!!

- Nhà đâu mà về? Vợ tôi bả đuổi tôi ra khỏi nhà lâu rồi!

QUANG LINH (TP.HCM)

Không muộn

Mẹ nói với con trai là một sinh viên:

- Trời ơi, sao suốt ngày con cứ đi học muộn thế này? Thầy giáo không nói gì sao?

- Dạ, thầy luôn nói “Học không bao giờ là muộn” mà.

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)

Tác dụng phụ

Hai người đàn bà lâu ngày gặp nhau giữa chợ nói chuyện:

- Sao, năm trước tui chỉ cách uống mật rắn hổ trị sỏi mật cho bà già chồng cô có tác dụng gì không?

- Đỡ rồi, nhưng mà nó có tác dụng phụ nguy hiểm quá.

- Tác dụng phụ gì mà nguy hiểm?

- Xơ gan.

- Gì mà xơ gan, tui chỉ biết bao nhiêu người, có ai bị gì đâu.

- Không! Bà già chồng em thì không có gì, mà chồng em bị xơ gan.

- Liên quan gì tới chồng cô?

- Thì chị chỉ một tuần uống hai mật rắn, mua rắn về lấy mật chẳng lẽ bỏ thịt, thế là ảnh mần nhậu, tới nay xơ gan rồi.

- !!!

LÂM NGỌC KHANH (Cà Mau)

Chuyền trách nhiệm

Hai cầu thủ bóng đá trò chuyện:

- Nè, sao tớ thấy cậu nhận bóng rồi “chuyền nhanh” không vậy?

- À, tớ làm thế cho “hết trách nhiệm” chứ rề rà một hồi là mất bóng, khán giả la ó, ném chai lọ thì khổ.

- ?!?

RẮN BÔNG SÚNG (Trà Vinh)

gur90T3F.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất