Hội chợ cười

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)
NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)

TTC - Kém văn hóa Cảnh sát giao thông thổi phạt một người đi xe máy:

- Xe anh không gắn kính chiếu hậu?

- Dạ, anh thông cảm! Tại... tại em không thể chạy mà buông một tay ạ!

- Ơ... Chuyện đó thì có liên quan gì đến kính chiếu hậu chứ?

- Dạ, có kính chiếu hậu, khi ngáp nếu không đưa tay che miệng thì nhiều người đi phía sau có thể nhìn thấy. Họ sẽ đánh giá em kém văn hóa mất!

PHAN MINH HIỀN (Đồng Tháp)

B58xwTNJ.jpgPhóng to

Hiệu quả

- Ê, bà làm gì mà ông xã bà bỏ nhậu vậy?

- Gài hình nền của mình vào điện thoại di động của ổng.

- Đừng có nói là ổng sợ bà nghen.

- Hổng phải... nhưng ổng tuyên bố hễ tui thấy cái mặt của bà là tui hết muốn nhậu luôn.

PHAN THANH SƠN (Tiền Giang)

Tưởng bở

Chuyện nghe được lúc nửa đêm:

- Em yêu, cho anh xem đi.

- Không được, em đang mệt.

- Một lần này nữa thôi mà, nhanh đi em, anh chịu hết nổi rồi.

- Được, cho anh đó nhưng phải hết sức nhỏ nhẹ để em còn ngủ mai đi làm nữa. Anh chồng mừng quýnh, ngồi bật dậy... mở tivi xem trận chung kết giải ngoại hạng Anh.

TRƯƠNG LÊ TUẤN (Bình Dương)

Văn bản kỳ quặc

Sếp nọ dặn thư ký:

- Này, năm nay bài tổng kết cuối năm, cô viết khác đi.

- Khác thế nào ạ?

- Cứ một đoạn báo cáo kết quả thì xen vào một đoạn truyện cười.

- Ôi, kỳ quá! Các đại biểu họ cười cho!

- Thì như thế họ mới không ngủ gật!

VŨ ĐÌNH THI (Lạng Sơn)

Nướng và luộc!

Hai ông chồng trẻ trò chuyện:

- Sở trường nấu ăn của vợ cậu là gì?

- Nướng và luộc.

- Thế vợ cậu cho cậu ăn toàn “món ngon” không à?

- Không dám đâu! Vợ tớ là chuyên gia “ngủ nướng”, tớ mà không đi mua đồ cho nàng ăn là nàng “luộc” tớ ngay.

- !!!

CÁ LÒNG TONG (Trà Vinh)

Hệ quả của hội chợ

A: Nè, sao hổm rày không thấy cậu đi ăn sáng?

B: Tại hội chợ vừa đến hoạt động gần nhà mình.

- Thế thì có liên quan gì?

- Vợ mình đi hội chợ ôm mấy thùng mì tôm rẻ tiền về nên sáng nào tớ cũng phải ăn mì tôm. Ngán muốn chết mà hổng dám than!

RẮN BÔNG SÚNG (Trà Vinh)

Trị mất ngủ

- Thằng cháu nội của tôi mắc chứng khó ngủ. Bỏ lên võng vừa đưa vừa hát đến mỏi cả tay, khản cả cổ mà nó vẫn không chịu ngủ. Thiệt rầu hết sức chị ơi!

- Chị đừng lo, lát nữa về nhà tôi sai tụi nhỏ đem cái đĩa qua cho chị. Chị mở lên cho nó nghe, bảo đảm chưa đầy 15 phút là đứa bé sẽ ngủ ngon lành!

- Đĩa gì mà hay vậy chị?

- Thì cái đĩa thu âm cuộc họp ở cơ quan thằng con trai tôi đó mà!

BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)

Lao động chính...

- Thằng em nhà mình mới đi học mẫu giáo mà đã là lao động chính trong nhà.

- ?

- Tết vừa rồi, nhân viên của ba mình đến “mừng tuổi cháu”, tính ra nó thu nhập bằng lương cả năm ổng làm sếp!

SƠN THỊ CÀ RY (Sóc Trăng)

Sống công nghiệp

Bố bảo con:

- Mày phải rèn để thích nghi với nếp sống công nghiệp đi.

- Thì con đã là người công nghiệp đấy thôi.

- Công nghiệp thế nào?

- Ở thì cao ốc chật chội như nhốt gà công nghiệp. Ăn thì thịt gà, lợn nuôi cám công nghiệp. Làm việc nếu không bám vào nhà nước thì chẳng biết sống bằng gì!

mEu1Xi4S.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất