- Mình muốn vợ mình sau này là một người hội tụ bốn điểm: công - dung - ngôn - hạnh!
- À, vậy sao! Vậy thì cậu cần phải kết hôn bốn lần đấy!
Phóng to |
______________________
Một người đàn ông bị vợ kiểm soát, ông ta mệt mỏi tìm đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói anh ta cần phải có lòng tự trọng, sau đó đưa cho quyển sách về sự quyết đoán. Về đến nhà, anh ta đi thẳng đến trước mặt vợ chỉ thẳng tay vào mặt nói:
- Từ nay trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là chủ cái nhà này, mọi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tối nay cô phải chuẩn bị cho tôi bữa tối thịnh soạn, sau khi ăn xong phải có món tráng miệng loại xa xỉ. Sau bữa tối, cô phải tắm rửa cho tôi. Sau khi tắm xong... cô biết ai sẽ mặc đồ và chải tóc cho tôi rồi chứ?
- Còn ai nữa! Người làm dịch vụ tang lễ!
_____________________
Một bác sĩ và vợ của ông ta cãi nhau trên bàn ăn. Ông chồng tức giận nói:
- Ngay cả khi trên giường... cô cũng chẳng làm gì nên chuyện! Ông chồng bỏ ra khỏi nhà, ít lâu sau đó gọi điện về. Sau nhiều lần chuông điện thoại reo, cuối cùng bà vợ cũng nhấc máy, ông chồng lại cáu tiết nói:
- Cô làm cái gì mà mãi mới nghe điện thế hả?
- Em đang ở trên giường!
- Trên giường vào giờ này... làm cái gì?
- Ừ, để xem ý kiến người thứ hai thế nào!
LÊ ĐÌNH KIÊN (Huế)
_____________________
Một người gặp bạn mình trên phố và hỏi vay 5 bảng. Người bạn vui vẻ đồng ý. Một tuần sau đó họ gặp lại.
- Anh đã cho tôi vay 5 bảng, bây giờ hãy cho vay thêm 5 bảng nữa, vậy là tôi nợ anh 10 bảng. Người bạn đồng ý. Vài ngày sau:
- Anh đã cho tôi vay 10 bảng, bây giờ hãy cho vay thêm 10 bảng nữa, tôi nợ anh 20 bảng. Anh bạn vẫn đồng ý dù có hơi băn khoăn. Hai tuần sau đó:
- Anh đã cho tôi vay 20 bảng, bây giờ anh có thể cho vay thêm để thành 50 luôn được không? Người bạn im lặng vài giây, nhưng rồi cũng không thể từ chối. Một tháng sau, hai người lại gặp nhau:
- Anh đã cho tôi vay 50 bảng...
-Ai? Tôi?
- Người bạn trả lời lo lắng
- Tôi chưa từng cho anh vay xu nào hết!
CẤN THANH THANH HUÊ (Hà Nội)
Ba người bạn cùng chết trong một tai nạn xe hơi, khi đến cửa thiên đường, người gác cổng hỏi:
- Khi các anh ở trong quan tài, gia đình và bạn bè quây quần bên cạnh, các anh muốn nghe họ nói điều gì về mình? Người thứ nhất:
- Tôi muốn nghe họ nói tôi là một bác sĩ tốt bụng và là một người đàn ông thực thụ của gia đình. Người thứ hai:
- Tôi muốn nghe họ nói tôi là một người chồng tuyệt vời và là một thầy giáo mẫu mực đã đào tạo nên nhiều học trò giỏi giang. Người cuối cùng:
- Tôi ao ước được nghe: “Nhìn kìa! Anh ấy động đậy!!!”.
_____________________
Mẹ:
- Cái gì thế này? Con lại đánh nhau hả Johnnie? Những đứa trẻ ngoan không bao giờ đánh nhau cả. Johnnie:
- Con biết điều đó mẹ à! Con đã nghĩ Tom là một đứa trẻ ngoan, nhưng sau khi con đấm nó thì con nhận ra nó cũng không ngoan gì mấy!
_____________________
Một gã nhà giàu mới nổi đến cửa hàng đồ trang sức:
- Ôi viên đá quý kia đẹp quá! Nó là ru-bi hay xa-phia vậy?
- Thưa ông ở đây chúng tôi gọi nó là thuỷ tinh!
_____________________
- Cậu có nghe chuyện về bà Kathy chua ngoa suốt ngày mắng chồng chưa?
- Đừng nói với mình là bà ta bị mất giọng nha!
- Không phải, chồng bà ấy bị rách màng nhĩ rồi.
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận