Hội chợ cười

TruongUy
TruongUy

TTC - Chuyện sinh viên A: - Ê, thầy sửa đề cương xong chưa? Chán quá, bài của tui thầy sửa đỏ chót luôn.

B: - He...he...he..., vậy là hên rồi, bài tui thầy phê có 3 chữ hà!

A: - Thôi đi, nổ hoài, thầy phê “vé-ri-gút” chứ gì?

B: - Nằm mơ đi! Thầy phán: “Về viết lại”.

DR KHÉT (Cần Thơ)

Zqk3qo51.jpgPhóng to

Cây và con mũi nhọn

Hai bà nông dân trò chuyện:

- Tui nghe trên đài, người ta thông báo quê mình giờ đây phải nuôi, trồng “con mũi nhọn” và “cây mũi nhọn” nhưng tui không biết đó là con gì và cây gì?

- Ờ, chắc là con cá kìm kìm và cây năng kim đấy!

RẮN BÔNG SÚNG (Trà Vinh)

Miễn dịch

Hai bác sĩ trò chuyện:

- Dạo này bệnh viện ta có khá nhiều ca ngộ độc thức ăn.

- À, mà sao các con bệnh toàn là thường dân, chả thấy một ông quan tham nào nhỉ?

- Thật dễ hiểu mà!

- ...?

- Thì các quan tham thường “ăn” ximăng, sắt thép... toàn những món độc nên được miễn dịch cả rồi.

HOA CHANH(Huế)

Hết cửa!

Hai anh bạn lâu ngày gặp nhau:

- Cậu khỏe chứ? Có bệnh gì không mà ốm vậy?

- Cũng “ì ạch” trong người mà đâu có dám rên!

- Sao vậy?

- Thì sáng sớm bà vợ “phủ đầu”... với một mớ bệnh, nào là đau mình nhức mẩy, ù tai, cả đêm ngủ không được, xây xẩm mặt mày... Bao nhiêu chứng bả “xí phần” hết trơn, còn cửa nào mà rên!

HUỲNH TIẾN ĐẠT (Phan Thiết)

Được này mất kia

- Bác sĩ giỏi thật! Tôi đã điều trị nhiều chỗ khác cả mấy tháng trời không hết, vậy mà qua bác sĩ có 1 tuần đã khỏi bịnh! Có điều các lọ thuốc chẳng còn nhãn hiệu gì cả.

- Không khác gì đâu! Thuốc mất nhãn thì trị trong 1 tuần, còn thuốc đầy đủ nhãn mác thì cũng kéo dài đôi ba tháng như người ta thôi!

NGUYỄN NGỌC MINH (Long An)

Ấp văn hóa

Một người bà con lâu ngày về thăm họ hàng than phiền với chủ nhà:

- Vào đầu xóm, tui thấy có treo tấm bảng ấp này là ấp văn hóa. Vậy mà ở đây có mấy ngày sao tui thấy đánh bài, đá gà rần rần vậy?

- Đúng! Chuyện cờ bạc là thường xuyên diễn ra nhưng họ chơi rất văn hóa vì chưa hề có vụ cãi cọ, đánh lộn hay thưa gởi nào xảy ra cả!

NGUYỄN NGỌC MINH (Long An)

Chưa có tên gọi

- Mình chẳng hiểu tại sao một số vị chức sắc lại không muốn công khai thu nhập để phục vụ việc chống tham nhũng như người dân đang mong muốn?

- Vì cho đến hôm nay, vẫn chưa biết nên gọi khoản thu nhập chủ yếu của họ là gì thì làm sao có thể công khai được. Chả lẽ lại viết là... tiền phong bì ?!

TÚ HÓM (Hà Nội)

Tiếp thu!

Chồng vốn là hội trưởng Hội Phụ huynh của trường H. Đầu năm đi họp phụ huynh cho con về, vợ hỏi:

- Ông đi họp phụ huynh cho thằng Hải, vậy ông có... tiếp thu được gì không?

- Ồ! “Tiếp thu” được nhiều thứ lắm bà ạ... Nào là... “Tiếp tục... thu” hộ cho nhà trường đủ các loại quỹ trong và ngoài qui định. Rồi “tiếp tay cho nhà trường... thu” các khoản đóng góp tự nguyện nữa...

THƯỜNG ĐOÀN (CLB Cười Quảng Đà)

Tiết kiệm

Cô giáo hỏi một học sinh:

- Em hãy cho cô biết một số tấm gương tiết kiệm.

- Dạ thưa cô đó là ông Điện, ông Nước và ông Giao thông công chánh.

- ?!?

- Dạ vì khi cúp điện, cúp nước thì dân tiết kiệm được điện, nước. Còn ông Giao thông công chánh giăng lô-cốt, làm ngập úng, người đi xe phải đẩy bộ nên tiết kiệm được xăng ạ.

- ?!?

NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN KHANG (Bình Dương)

KX32DLD6.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất