Hội chợ cười

ĐOÀN NHẬT TIÊN (Khánh Hòa)
ĐOÀN NHẬT TIÊN (Khánh Hòa)

TTC - Cảnh nóng! Hai bợm nhậu trò chuyện:

- Bà vợ hăm tui còn nhậu nữa bả sẽ tung “cảnh nóng” của tui lên... mạng! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Anh làm gì có cảnh... nóng?

- Có! Cái cảnh tui uống rượu bị bả nhằn, tui “nổi nóng” rượt bả, bị bả quay phim bằng di động, bả nói sẽ gởi lên Hội phụ nữ xã... lấy mạng tui!

TƯ NHÁI BẦU (Trà Vinh)

7tVQjVGh.jpgPhóng to

Cái lợi của thủy triều

Cô giáo hỏi học sinh:

- Các em cho cô biết cái lợi của thủy triều là gì nào?

- Dạ thưa cô, cái lợi của thủy triều là nó cuốn trôi các bao rác mà mẹ em đổ trước ngõ hằng ngày đi chỗ khác, nên nhà em khỏi bị hửi mùi hôi thối ạ!

- !!

NĂM NƯỚC LẠNH (Long An)

Khổ!

Vợ: - Trời ơi, sao tui khổ quá vậy trời? Có chồng tối ngày cứ lo ăn nhậu...

Chồng: - Em khổ sao bằng anh!

- Anh mà khổ gì chứ?

- Anh khổ nên anh mới ăn nhậu cho bớt khổ, ai dè về nghe em nhằn, anh còn khổ nhiều hơn!

HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)

Độc chiêu moi tiền

Một anh ghé vào hiệu xe máy:

- Tôi trả anh 100.000đ, chỉ yêu cầu anh viết cho tôi hóa đơn sửa xe, nhưng đừng viết sửa các bộ phận bên ngoài, mà viết sửa trong máy, thay cái gì độ 500.000đ nhé!

- Sao vậy?

- Để tôi về tính tiền với vợ!

RÚC RÍCH(Lạng Sơn)

Nghệ thuật chửi

Hai vợ chồng đang cãi nhau ỏm tỏi thì khách đến chơi hỏi:

- Hình như vợ chồng ông đang cãi nhau?

- Đâu có. Chúng tôi đang diễn lại cảnh phim trên ti-vi tối qua. Đến đoạn nào rồi, bà nhỉ?

- Đến đoạn: “Ông mà chửi bố mẹ tôi, thì tôi không để cho bố mẹ ông yên đâu!”.

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)

Dẻo mồm

Vợ cằn nhằn chồng:

- Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy?

- Anh làm vậy vì em thôi.

– Tại sao lại vì em?

- Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ.

- Chứ còn anh đi nhậu?

- Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và dịu dàng.

BẠC MÁ (An Giang)

Mục đích lâu dài

Nhân ngày 8-3, chồng bảo vợ:

- Hôm nay anh lo hết việc nhà để em rảnh rỗi, thoải mái mà đi nhậu với bạn bè đồng nghiệp đấy. Một bạn nhậu ngạc nhiên hỏi ông:

- Sao ông lại xui bà ấy đi nhậu vậy?

- Để cho bả nhậu quen rồi sẽ không còn tư cách nào mà cấm mình đi nhậu nữa.

ĐINH HUYỀN CHIÊNS (Ninh Bình)

Chữ ký đẹp

Vợ nhìn chồng là sếp ký một số văn bản của cơ quan, bà nói:

- Chữ ký của ông như giun sán thế này mà ông cứ tự hào nói chữ ký của ông đẹp?

- Sao không đẹp! Đẹp nhất vùng này ấy chứ!

- Đẹp ở chỗ nào?

- Ôi, bà không thấy từ chữ ký này mà ra ngôi nhà đẹp lộng lẫy đây sao!

- !?

GẬY SẮT (Lạng Sơn)

Tùy lúc

Hai phụ nữ gặp nhau:

- Chồng bà lương bao nhiêu một tháng vậy?

- Cũng tùy lúc thôi.

- Ổng làm việc tự do hả?

- Không, nhưng vì lúc vay tiền ngân hàng ổng khai lương 20 triệu, còn lúc mua nhà dành cho người thu nhập thấp thì ổng khai có 2 triệu!

ĐOÀN NHẬT TIÊN (Khánh Hòa)

Nhường

Người vợ so bì với chồng:

Vợ: - Đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, đám giỗ, đám tang... đám nào ông cũng giành đi, có bao giờ ông nhường cho tôi đi đám nào đâu!

Chồng: - Tôi đã nhường cho bà một đám để bà đi rồi, bà còn so bì gì chớ.

- Đám gì?

- Đám... ruộng đó.

- ?!!

HWCOvaLi.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐOÀN NHẬT TIÊN (Khánh Hòa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất