Hội chợ cười

DinhThang
DinhThang

TTC - Thi thử, quay thử Thấy học sinh thi thử mà vẫn quay cóp tài liệu, thái độ không nghiêm túc khi làm bài, thầy giáo nhắc nhở:

- Đề nghị các em giữ trật tự làm bài, đây chỉ là kỳ thi thử, không tính vào kết quả học tập, mà chỉ xem thực chất trình độ các em tới đâu để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Học trò:

- Thưa thầy, chúng em đang quay thử ạ!

Thầy:

- ?!!

NGUYỄN VĂN CHUNG (Bạc Liêu)

U6wpybiU.jpgPhóng to

Nghề chê

- Cái ông ngồi nói chuyện với ba mày hồi nãy là giám khảo mấy cuộc thi chọn ca sĩ phải không?

- Sao mày biết?

- Thì có ai mà vặn vẹo tùm lum, lại còn chê lên chê xuống nhiều như ổng đâu?

ĐOÀN NHẬT TIÊN (Khánh Hòa)

Có chỗ khả quan

Trưởng đoàn thanh tra cấp trên, sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất của một công ty thành viên, đã lắc đầu nói với vị giám đốc:

- Tất cả tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty anh đều là mờ mịt, ảm đạm, không thấy một chỗ nào gọi là sáng sủa khả quan cả.

- Đấy là do các anh chưa nghe bản báo cáo tôi sẽ đọc trong buổi họp vào chốc nữa đấy thôi ạ.

ĐỖ HỒNG THỊNH (Nam Định)

Bí mật không cần bật mí

Hai bà nọ trò chuyện:

- Mỗi lần say xỉn là ông nhà tôi “bật mí” tất cả những bí mật, làm tôi rầu thúi cả ruột.

- Nắm được những điều bí mật của ổng là sướng, chứ sao lại rầu thúi cả ruột?

- Ổng “bật mí”... các khoản nợ quán xá của ổng!

- ?!

LỘNG NGÔN (CLB Cười Quảng - Đà)

Lý do uống bia

- Sao dạo này cứ tan sở chiều cậu lại ngồi uống bia hơi đến tối thế?

- Để vợ tớ khỏi bực.

- Vì sao nàng bực?

- Tớ cũng không biết. Cứ mỗi lần tớ cầm tờ báo đọc, hoặc pha ấm trà ngồi xem tivi, nàng lại càm ràm: “Việc nhà thì bề bộn...”, rồi hét: “Ông ra ngoài kia mà uống bia cho rảnh mắt tôi”.

HUYỀN TRANG (Ninh Bình)

“Giá” như “lương”

Sau một lúc quanh co trong con hẻm sâu hun hút. Hai người bạn bước vào quán, thấy quán đông khách. Một người hỏi:

- Quán này chắc thức ăn ngon?

- Không!

- Tiếp viên xinh đẹp, vui vẻ?

- Cũng không.

- Khuôn viên sạch sẽ, thoáng mát?

- Không hẳn thế!

- Vậy lý do nào anh thích vào đây?

- Giống như lương cán bộ bán chuyên trách ở phường vậy!

- Nghĩa là...?

- Lâu lắm rồi giá không đổi!

TRẦN ĐÔNG (Hậu Giang)

Tổ tiên của sư tử

- Các em hãy cho biết tổ tiên của các loài động vật như hổ, báo, sư tử chẳng hạn là gì?

Tí:

- Dạ! Thưa cô là loài khủng long!

Tèo:

- Dạ! Thưa cô bố em lại nói khác cơ ạ! Bố em bảo tổ tiên của sư tử là: mèo con, nai con, cừu non ạ!

- ?!

LÊ QUỐC VỸ (Hà Nội)

Hết hứng sáng tác

- Dạo này thành phố mình mưa ngập cả phố phường, nhưng chẳng thấy sáng tác về mưa như thời trước nhỉ?

- Thì thời trước mưa xong nước rút hết thành ra nhạc sĩ có thời gian sáng tác các bài như: Mưa trên phố Huế; Mưa rừng; Mưa qua phố vắng... Còn bây giờ mưa đâu ngập đấy, mà cả tuần vẫn chưa rút hết, các nhạc sĩ lội nước ngán ngẩm, còn hứng thú đâu mà sáng tác nữa.

- Có lý... có lý... có lý.

LỤI (Làng Cười Qui Nhơn)

S7xspaf6.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất