16/05/2012 01:11 GMT+7

Hơi bị rảnh

BA BỊ 
BA BỊ 

TTC - Có lẽ công việc văn phòng bàn giấy quận chả có gì phải làm nên khi mẹ của trưởng công an Đồ Sơn mất, vị phó đã cho soạn thảo công văn có đóng dấu đỏ để thông báo sự kiện cùng thời gian viếng, thời gian an táng... đến các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận.

● Chu đáo hơn và... rảnh hơn, khi mẹ vợ của giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai mất, vị phó đã lập danh sách phân công hơn 100 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ luân phiên trực đám tang liên tục trong 3 ngày tại nhà riêng của sếp.

QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên đầy ổ voi ổ gà, mặt đường rách nát khiến xe rất dễ bể lốp. Tuy nhiên trạm thu phí Bàn Thạch vẫn thu phí đầy đủ, ước tính mỗi tháng được trên 3 tỉ đồng. Tiền vào khẳm như vậy nhưng mỗi năm kinh phí cấp cho bảo trì đường bộ tất cả các tuyến trong tỉnh chỉ là 8 tỉ đồng. Cái khoản 8 tỉ này rải cho 234km thì khác nào thằn lằn đái.

RvSSXiMl.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BA BỊ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên