29/09/2010 08:15 GMT+7

Hội An: tìm quảng cáo lung tung trên tường không dễ!

MỘT SINH VIÊN Ở TP.HCM
MỘT SINH VIÊN Ở TP.HCM

TTO - Một lần tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam), tôi ngớ người ra vì phát hiện một hình ảnh thú vị: tìm một tờ rao vặt dán bậy bạ lên tường rất khó vì hầu như ở tuyến phố nào cũng có bảng thông tin - thông báo (ảnh).

8lGe5Y9H.jpgPhóng to

Tôi là một sinh viên, hằng năm trường tôi đều phát động một, hai đợt ra quân tẩy xóa quảng cáo trên các bờ tường, cột điện rầm rộ. Song chỉ được vài hôm thì những nơi chúng tôi xóa bỏ, hiện tượng tái diễn, nhem nhuốc như cũ.

Tại sao?

Thiết nghĩ nhu cầu thông tin, rao vặt là nhu cầu không thể thiếu đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ. Nhưng có cầu mà không có cung khi hầu như rất ít nơi có đất cho rao vặt quảng cáo.

Để rồi cứ phải có chiến dịch ra quân tẩy xóa, mà thực chất như một giải pháp “bắt cóc bỏ đĩa”; rồi cả đề nghị công ty viễn thông cắt số thuê bao trên tờ rơi dán bậy…

Vậy tại sao chúng ta không học cách làm đơn giản của người Hội An để phố phường trở nên sạch đẹp hơn?

Nếu địa phương nào cũng chú ý có bản thông tin - thông báo như thế này…

MỘT SINH VIÊN Ở TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên