16/11/2014 09:20 GMT+7

​Hội An

CAO XUÂN SƠN
CAO XUÂN SƠN

TT - Nhỏ nhắn, bình yên, dịu dàng, bí ẩn Hội An như ước hẹn không lời để dông bão nhận ra mình ngớ ngẩn em lặng thầm năm tháng bỏ bùa tôi

Ảnh: Tấn Vũ
Ảnh: Tấn Vũ

Mòn mỏi nắng mưa vai gầy phố cổ
gánh lãng quên phong kín dấu ưu phiền
sông Hoài đó, u ơ cơn mê ngủ
như chưa từng mặn ngọt sóng bon chen

Như chưa từng mối mai, bán rao, ngã giá
tôi về đây nghe em hát bài chòi
vẫn biết thế, trăm sông về biển cả
qua chùa Cầu, hồn vía cứ chơi vơi...

Dòng sông chiến địa

Giáo gươm tàn một cuộc cờ
dòng sông chiến địa đôi bờ lặng xanh
cạn ly này nữa, sông Gianh
để ta được hóa thân thành rong rêu.

Độc thoại lá

Mặc người nhớ nhớ quên quên
mặc vồn vã, mặc chê khen, lạnh lùng
mặc dông mặc gió vô chừng
nguyện xanh, xanh đến kiệt cùng... hôm nay.

Đi

Xuống biển, lên rừng không hết khát
đường yêu mòn rạc mọi chân kinh
hay đâu chớp mắt là vô tận
đi hết người ta lại gặp mình.

Ảnh: Thái Bá Dũng
Ảnh: Thái Bá Dũng

Muộn chiều Lũng Cú

Lay phay mưa, phần phật gió kỳ đài
cờ Tổ Quốc trên đầu như tiếng thét
đá núi âm âm vọng nghìn lời vĩnh quyết
mắt cay sè: còn đó, một ngôi sao...

Gặp

Ngồi buồn lột vỏ thời gian
gặp em một thuở cơ hàn trong veo
gặp ta thuở đứt dây diều
gặp người một thuở chưa nhiều tính toan...

Rượu từng ngày

Rượu như nước lã, ngày xưa
cái ngày má lúm còn chưa đồng tiền

Rượu hòa lệ đắng, ngày điên
thấy cầu vồng vụt tắt trên tay mình

Rượu là gió thốc lênh phênh
là tay vịn lúc chênh vênh khóc cười

Đường trần hoa héo, cỏ tươi (*)
giờ nước lã cũng mềm môi, từng ngày...

(*) Hoa thường hay héo, cỏ thường tươi (Nguyễn Trãi)

CAO XUÂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ