04/07/2013 10:06 GMT+7

Học từ tình yêu của ba

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN(Quy Nhơn)
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN(Quy Nhơn)

AT - Ba vẫn hay dắt tôi đến với quán cà phê Trịnh vào mỗi chiều thứ bảy. Quán cà phê ấy đã tồn tại ở mảnh đất này một khoảng thời gian rất dài, có thể hơn hai chục năm rồi.

Trong sân quán có một gốc si già tỏa bóng buông đầy những sợi rễ lòng thòng. Nó vẫn cứ kiên nhẫn đứng đó thật yên bình. Hai mươi năm không đủ làm cây si ấy cằn cỗi, nhưng cũng đủ làm những bức tường quán bám đầy rêu phong. Chính ở nơi đây, ba mẹ tôi đã gặp nhau, rồi yêu nhau. Và tình yêu ấy vẫn cứ cháy lên nồng nàn ngày đêm... Tôi chỉ biết đây là nơi đã gìn giữ tình yêu của ba và mẹ, nhưng tôi không biết rõ về những diễn biến của mối tình ấy trong suốt hai mươi năm qua, cho đến ngày tôi chuẩn bị bước vào giảng đường đại học... Tôi là cô con gái cưng của ba mẹ, lớn lên trong tình yêu thương và được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ. Bước đầu vào đời, trong những bài học ba đã dạy tôi trước khi lên đường sống tự lập lại là bài học có liên quan tới tình yêu của ba và mẹ.

Hai mươi năm trước ba chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi đôi mươi, trẻ trung và hiếu thắng. “Ba không thích nhạc Trịnh vì dòng nhạc trầm buồn và đầy tính triết lý. Nên dù mỗi ngày có đi ngang qua quán cà phê ấy đến cả chục lần, ba chưa bao giờ có ý định ghé vào”. Nhưng rồi cũng có một chiều, chàng trai trẻ ngông nghênh bỗng lạc bước ghé vào nơi chốn buồn tênh ấy. “Ba nhìn thấy có một gốc si già cô đơn và ba thích nơi ấy. Nó làm ba có cảm giác nhẹ nhàng giữa nhịp sống sôi động ba đang bị cuốn theo...”.

“Xin lỗi anh, chỗ này của tôi!” - Một cô gái nhỏ nhắn ngồi nép mình trong chiếc ghế rộng lớn như ôm trùm lấy cô, khiến chàng trai khi đang tiến lại không thể nhìn thấy cô - “Vâng, chỗ này vốn là của riêng tôi, và tôi không có thói quen chia sẻ thứ gì của tôi cho ai cả!”. Một chàng trai hiếu thắng như ba cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, vẫn cứ ngang bướng ngồi đối diện với cô gái. Và lạ lùng thay, lại thêm một lần chàng trai bị cô gái làm cho ngỡ ngàng. Cô ấy cười rất tươi và nói: “Tôi biết thế nào rồi anh cũng sẽ ngồi xuống đây!”. Đó là lần đầu ba gặp mẹ. Mẹ gây cho ba ấn tượng mạnh bởi sự nhỏ bé như muốn được bảo vệ, nhưng những lời nói thì rất cứng cỏi. Mẹ đã thu hút ba!

Ba cứ say sưa kể về việc hai người quen nhau, yêu nhau và có được nhau. Rồi ba nghiêm giọng: “Điều đó không có nghĩa là ba mẹ không bao giờ cãi nhau vì những bất đồng ý kiến, chỉ có điều ba mẹ đã giải quyết điều ấy bằng tình yêu như thế nào...”. Chàng trai trẻ ấy làm chồng rồi làm cha. Cái cảm giác khi làm chủ một gia đình khác lắm, không còn được sống kiểu “lông bông” nữa. Nhất là khi có con, mọi áp lực cuộc sống càng dồn lên vai, chàng trai bất lực và không thoát khỏi những cảm xúc bỡ ngỡ lẫn hụt hẫng... “Anh lại say rượu à? Anh đừng lại gần con đó...”. Tất cả chỉ như giọt nước tràn ly, chàng trai giận dỗi làu bàu: “Vợ với con, từ ngày có cả hai là không phút nào được sống yên ổn!”. Mẹ đã khá sửng sốt khi nghe ba nói thế. Ba biết đã lỡ lời nhưng lòng tự ái quá cao, ba vùng vằng ra khỏi nhà, và không hiểu sao lại đến quán cà phê ấy. Ba ở lì nơi quán từ chiều tới tối, ngồi bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Bất chợt một bóng dáng quen thuộc với tóc tai rối bời ập đến: “Anh ở đây à... Em tìm anh từ chiều tới giờ... Sợ anh say rồi giận, ngủ quên đâu đó...”. Mẹ vừa thở vừa nói, ba lúc ấy chỉ muốn ôm mẹ con vào lòng thật chặt... “Thế con có hiểu ba muốn nói gì không?” - “Là không nên làm mẹ buồn, đúng không ba?” - “Ừ, nhưng quan trọng hơn là đừng bao giờ làm điều gì khi không muốn người khác làm với mình, nhất là những người mình yêu thương”...

Và mỗi khi ba mẹ cãi nhau, ba lại tìm tới nơi này, như tìm lại những kỷ niệm của một thời yêu thương. Nó làm ba cảm thấy bình yên, làm ba nhớ và thương mẹ nhiều hơn, và vì ba biết rồi mẹ sẽ tới tìm ba mỗi cuối chiều... Mắt ba lấp lánh hạnh phúc khi nói về những điều ấy. Và bài học cuối cùng ba dạy tôi là hãy trân trọng những gì mình có, đừng vì những cảm xúc nóng giận nhất thời mà đánh mất nó. Ba đã dùng chính cuộc tình ba mẹ để minh chứng.

Ba đã tìm được hạnh phúc nơi góc quán cà phê lặng lẽ ấy. Những dấu tích yêu thương đã nhắc nhớ ba về một tình yêu không bao giờ xưa cũ. Và tình yêu ấy như đang tràn đầy sang tôi. Tôi biết mình đã sinh ra từ một tình yêu và sẽ lớn lên trong tình yêu.

GklB4nrJ.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN(Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất