23/09/2011 11:44 GMT+7

Học sinh Đắk Nông đùa với tử thần

PHÂN LÂM
PHÂN LÂM

TTO - Hiện nay, mỗi ngày hàng trăm học sinh ở bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thuộc thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đang theo học tại trường cấp 1, 2 Bế Văn Đàn phải 2 lượt đi - về qua hồ thủy điện Đắk R’tih bằng bè tự chế.

owPmvz5T.jpgPhóng to
Học sinh qua hồ thủy điện bằng bè tự chế - Ảnh chụp từ clip
Xem video
Đặc biệt trong mùa mưa gió, tính mạng học sinh đang treo lơ lửng trên miệng “tử thần”.

Hiện nay học sinh tại bon này chỉ có con đường băng qua hồ là ngắn nhất để đến lớp gần 3km. Nếu đi đường vòng đến trường mất hơn chục kilômet, đường trơn trượt, khó đi nên phụ huynh đã nghĩ ra sáng kiến dùng 4 thùng phuy và vài tấm ván lót phía trên để tạo thành cái bè có diện tích khoảng 5m2. Bè được cố định bằng dây cước có đường kính khoảng 0,5cm, sau đó dùng ròng rọc 2 bên để di chuyển. Học sinh đi dùng tay kéo dây cước di động kéo bè đi.

Được biết, năm 2010 sau khi thủy điện Đắk R’tih được tích nước, nhiều khu vực thuộc xã Đắk R’moan bị chia cắt. buôn Đắk R’moan đang phải chịu cảnh bị “cấm vận” bởi nước hồ thủy điện ngập trên diện rộng. Trong buôn đa số là người dân tộc thiểu số M’Nông sinh sống, nên có rất đông học sinh dân tộc thiểu số đang “liều” mình vượt hồ để đến học chữ từ đầu năm học đến giờ.

Tình trạng này vẫn đang tiếp diễn. Cứ mỗi chuyến bè lại có cả gần 20 học sinh đi. Hiện nay cơ quan chức năng vẫn chưa có động thái ngăn chặn tình trạng nguy hiểm này.

PHÂN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên