Học sao được mà học!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Một công ty của Nhật vừa tặng sách cho các trường ở TP.HCM, nhằm thay lời cảm ơn đến các bạn trẻ VN đã ủng hộ Nhật trong trận động đất và sóng thần năm 2011. Quyển sách có tên Bạn là duy nhất nhưng không đơn độc.

- Hay nhỉ, chỉ tựa đề tui thấy đã nói lên tất cả. Vừa bày tỏ tình cảm của mình, vừa nói lên vị thế của mình nhưng rất khiêm tốn. Tặng sách thay lời cảm ơn, hay thật là hay...

- Ông khen người Nhật thì khen cả ngày à?

- Tui tự hỏi mình thấy cái hay sao không chịu học... Ví như chuyện một người quen của Bi tui đi Nhật, khi đang chờ ra sân bay thì có bão, thế là chuyến bay hoãn gần hai tiếng. Khi lên máy bay, bạn Bi tui được phát phong bì kèm lời xin lỗi. Người bạn ấy tưởng bên trong là tấm thiệp hay gì đó, nhưng mở ra lại thấy tiền bồi thường vì đã hoãn chuyến bay, gần một triệu chứ ít đâu.

- Thôi đi ông ơi... học cái gì chứ học cái này mấy ông hàng không xứ ta chắc lỗ vốn chết quá.

- Rồi chuyện xảy ra thiên tai hay tai nạn gì đó, tui đều thấy người đứng đầu cúi gập mình xuống, xin lỗi người dân. Thậm chí còn quỳ xuống tạ lỗi...

- À, thì người ta biết chắc là đơn vị mình làm sai hoặc làm chưa tốt để xảy ra hậu quả nghiêm trọng mới ăn năn nhận lỗi.

- Vậy sao mình không học, ví như chuyện lũ gây chết người...

- Học sao được mà học, mình vận hành đúng quy trình chứ có sai đâu. Có sai thì do ông trời thôi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất