![]() |
Tuy nhiên nghề chơi cũng lắm công phu, đặc biệt đầy sự “tinh tướng”. Cổ vật luôn đắt tiền nên nhiều kẻ đã giở ra các thủ đoạn lừa đảo, tráo hàng dỏm thay hàng thật. Những món đồ gốm, đồ đồng sau khi chế xong, chúng đem nhúng axit cho mòn bớt, rồi chôn xuống bùn đất tạo vẻ “dãi dầu thời gian” ở những chốn xưa kia đã đào được đồ cổ. Tìm được tay chơi mới vào nghề chúng dựng màn kịch tình cờ gặp cổ vật, tất nhiên phải qua nhiều “mối manh” của đồng bọn. Khách chắc mẩm săn được cổ vật, ai dè nó là... ôn vật mà chả chút nghi ngờ. Theo dân chơi, hàng độc ngoài yếu tố cổ kính, chúng nhất thiết phải gắn với nhân vật lịch sử, tỉ như kiếm của Tần Thủy Hoàng, lược ngà của Điêu Thuyền mỹ nữ. Tuy nhiên chứng minh được kiếm vua Tần, lược họ Điêu là cực khó và chỉ có... người bán chứng minh được. Một đại gia kinh doanh vàng bạc ở chợ Bến Thành tự hào mình có bộ đồ trà được quảng cáo là của Từ Hi Thái Hậu, nhưng qua thẩm định mới biết món đồ 120.000 USD là hàng nhái tinh vi. Cũng vì người bán dẻo mỏ, ông V. - dân bất động sản rước cây đao “Lê Long Đĩnh” 40.000 USD một cách đáng tiếc. Đau hơn cả là đại gia H.N (Q.5) ôm cái “chậu đồng của Dương Quý Phi thường rửa mặt” những 400.000 USD. Té ra tìm hiểu mới biết, loại chậu này các tiểu thư đời Đường dùng... đầy. Thôi thì món tiền khủng này coi như học phí của nghề chơi.
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận