![]() |
- Tôi cũng không hỏi kỹ. Chả biết nó học cái gì mà tốn kém quá. Tuần nào nó cũng xin tiền để nộp tiền này nọ.
- Vậy thì tôi đoán nó đang học gì rồi.
- Ông đoán nó học gì?
- Học... đòi.
THANH THẢO (Ninh Bình)
Ai may mắn
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, người này nói với người kia:
- Tôi buồn quá!
- Có chuyện gì, anh nói ra đi để tôi coi có thể giúp anh không?
- Ông giám đốc gần nhà tui chỉ trong năm nay mà trúng số đến hai lần, còn tui mua vé số tính đến nay gần 30 năm mà không trúng an ủi được lần nào.
- Tưởng chuyện gì, mấy người có chức vụ hay “trúng số” lắm. Ông chi cục trưởng đối diện nhà tôi cũng vừa trúng số tháng rồi kìa.
Thạch Sen (Đồng Tháp)
Hội nghị... xà quần!
Hai giáo viên trò chuyện:
- Ngành giáo dục tỉnh ta năm nào cũng tiến hành Hội nghị... xà quần!
- Hội nghị gì kì vậy?
- Thì cậu thấy đấy, hội nghị chuyên môn mà cứ nói “xà quần, xà quần” mấy chuyện cũ, chẳng có chuyện gì mới cả!
HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)
Giá như...
Chồng: (Sau khi đưa hết lương cho vợ) Giá như ngày đó mình đừng kết hôn...
Vợ: Thì bây giờ thành “thân trơ, mình trọi”, “cơm hàng, cháo chợ”, “người chẳng ra người”, “không nhà không cửa”...
QUỲNH TẾU (Bắc Ninh)
Tàm tạm
Vợ: Từ ngày cưới em đến giờ, anh có hạnh phúc không?
Chồng: Tàm tạm!
Vợ: Là sao?
Chồng: Là em cho tiền anh xài chỉ “tàm tạm” nên hạnh phúc cũng chừng đó thôi...
Trần Thành Nghĩa (Trà Vinh)
Người hay bị bệnh
Trong giờ học nói về bảo vệ sức khỏe ở lớp 3, cô giáo hỏi một học sinh không tập trung nghe giảng bài:
- Em cho biết những ai thường bị bệnh?
- Thưa cô là người mẫu, ca sĩ, diễn viên ạ.
- Sao em biết?
- Vì em thấy cứ quảng cáo về thuốc trên ti-vi thì thấy họ xuất hiện…
TÚ VĂN (Đà Nẵng)
Cúm gà
A: Tao thấy bất công quá mày ơi!
B: Sao vậy?
A: Thì thằng C đó, nó lên xin cô cho nghỉ hai tiết cuối, cô cho liền, còn tao xin gãy lưỡi mà chẳng được.
B: Thế mày biết lý do nó xin nghỉ không?
A: Tao nghe nó nói với cô là nó bị bệnh do hôm qua nó qua nhà hàng xóm coi người ta thiêu hủy đám gà chết vì dịch.
HOA ĐÁ (mai1986@...)
Có giải…
Trước khi đem chuông đi đánh xứ người, huấn luyện viên (HLV) một đội bóng dặn dò:
- Kỳ này chúng ta phải quyết tâm thi đấu để giành giải thưởng.
Đội trưởng lên tiếng:
- Với năng lực, thể lực hiện tại của đội, tôi biết chắc chắn rằng sau trận này đội ta sẽ có giải…
- Là giải gì mà cậu có vẻ tự tin thế? - HLV sốt ruột hỏi.
- Là giải… tán đội bóng chứ còn gì!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận