22/12/2011 08:02 GMT+7

Hoang tưởng lương

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông ạ, nước mình có gần 900.000 người bị bệnh hoang tưởng, nhiều thế!

- Nhiều gì mà nhiều, theo tôi con số ấy thực ra còn nhiều hơn nữa...

- Bây giờ ông ra đường, đi đâu lại không thấy người hoang tưởng. Này nhé! Vi phạm giao thông liền hoang tưởng mình là con ông này cháu ông nọ để hù dọa cảnh sát giao thông, để thị uy. Đá banh đá bóng không ra gì mà cứ hoang tưởng mình là ngôi sao, để nâng giá chuyển nhượng lên tận mây xanh. Rồi đóng phim, hát hò không ra sao cũng hoang tưởng mình là ngôi sao, khoe hàng hiệu dỏm lòe thiên hạ...

- Kiểu ấy theo tôi cũng chỉ là thiểu số thôi ông ạ, bây giờ tôi thấy có nhiều thứ hoang tưởng tuy diễn ra âm thầm nhưng lại gây tác hại nhiều hơn cho xã hội mà lại không thấy ông đề cập...

- Ý ông nói ai?

- Là những người làm không ra gì, quản lý yếu kém gây thất thoát tiền của nhân dân, làm xã hội căng thẳng mệt mỏi, các công ty thì lỗ triền miên... vậy mà họ cứ tưởng mình làm tốt lắm nên cứ yên tâm nhận mức lương hơi bị nhiều mà không hề áy náy. Nhiều người dân nghe tin họ lãnh lương hơn trăm triệu đồng một tháng mà phát bệnh...

- Bệnh gì?

- Thì bệnh hoang tưởng chứ gì nữa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lương Hoang tưởng