Hoang mang vì bị xin đểu

TR.TÂN
TR.TÂN

TT - Nhiều tháng gần đây, người dân thôn Tân Hòa (xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) hoang mang vì nạn trấn lột dọc đường nối từ quốc lộ 26 qua UBND xã Ea Knuếch đến huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).

Lợi dụng cây cối rậm rạp, vắng người qua lại, một nhóm khoảng sáu người thường xuyên xuất hiện ở đoạn đường có khúc cua hoặc khuất tầm nhìn, chặn đường các xe qua lại để “xin đểu”, không được thì đánh đập các nạn nhân.

Ông Trần Duy Hoán - chủ tịch UBND xã Ea Knuếch - cho biết đến nay đã có năm nạn nhân đến xã trình báo về việc bị chặn đường trấn lột, trong đó có cả nhân viên văn thư của xã Ea Knuếch.

UBND xã, công an xã cũng rà soát và khoanh vùng một số đối tượng khả nghi, đồng thời tiếp xúc với các nạn nhân để nắm thông tin về nhân dạng, độ tuổi... của các đối tượng.

Công an xã đã hai lần phục bắt được bốn đối tượng có dấu hiệu khả nghi nhưng các nạn nhân cho biết không phải các đối tượng này đã thực hiện hành vi trấn lột. Hiện Công an huyện Krông Pắk đã thụ lý vụ án và đưa trinh sát đến đoạn đường trên để có thể ngăn chặn tận gốc nạn trấn lột này.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất