09/02/2011 03:35 GMT+7

Hoang mang vì bị... cướp tóc

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Một nhóm khoảng sáu người nói giọng miền Bắc gần đây xuất hiện tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào những ngày cận Tết Nguyên đán để hỏi mua những mái tóc dài của phụ nữ nông thôn. Họ đi trên những chiếc xe gắn máy theo từng cặp nam nữ, rảo khắp các ngả đường. Và sau việc mua tóc là... cướp tóc.

Chị Nguyễn Thị Hữu L., ở ấp Đông Phú, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, đã bị các đối tượng mua tóc thộp mái tóc của mình ít nhất hai lần. “Họ dạn dĩ đến mức dừng xe lại và bước thẳng vào nhà, miệng hỏi mua tóc thì tay đã thộp mái tóc để... xởn” - chồng chị L. bức xúc.

Có một lần chị L. đang đi trên đường thì có hai đối tượng chạy xe gắn máy chặn đường hỏi mua tóc, chị vừa từ chối thì các đối tượng này giơ tay thộp ngay mái tóc định cướp. Chị hoảng loạn và bỏ chạy. Người dân gần đó nghe la nên chạy lại ứng cứu thì các đối tượng này nhảy lên xe chạy mất.

Chị Phan Thị Giàu bực mình kể: “Tui đang đứng trong nhà, họ dừng xe lại bước thẳng vào nhà và thộp ngay đầu tóc của tui xổ ra mân mê và hỏi mua. Tôi bực mình mắng cho một trận, họ nhảy lên xe chạy tuốt, nhưng sau đó vài ngày lại có mấy người khác đến hỏi mua tiếp”.

Sau khi chính mình bị “nạn” và nghe thông tin có người bị cướp tóc, chị Giàu đã đi thông báo cho những hộ lân cận, nhắn những thiếu nữ có mái tóc dài trong xóm, nhất là các em học sinh, hãy cảnh giác khi bước chân ra đường.

Trao đổi với chúng tôi về thông tin mua tóc, cướp tóc, ông Nguyễn Văn Bảy, chủ tịch UBND xã Đông Phước, tỏ ra ngỡ ngàng. Ông cho biết gần đây có nghe thông tin trên báo chí, nghe có xuất hiện hiện tượng này trên địa bàn nhưng chưa nghe người dân phản ảnh chính thức. “Chúng tôi sẽ chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, nắm lại tình hình, xem động cơ mua tóc là gì, vì sao người dân lại bán tóc...”.

Chị Nguyễn Kim Hà, phụ giúp tại một nhà trọ ở thị trấn Ngã Sáu, cho biết nhóm người này có tất cả sáu người, thuê hai phòng trọ. Sáng sớm họ lên đường, tối mịt mới trở về nghỉ ngơi, khi rời khỏi phòng họ đều mang theo bao đựng tóc đã mua được.

Chị Hà nói trước khi nhóm người này đến Hậu Giang thì họ đã hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó về Sóc Trăng và những tỉnh còn lại để tiếp tục săn lùng tóc phụ nữ.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất