06/05/2012 20:12 GMT+7

Hoàng Anh Gia Lai thua đậm

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Thua 0-2 trên sân Hải Phòng, những tưởng Hoàng Anh Gia Lai sẽ gượng dậy khi quay về sân nhà tiếp đón Sài Gòn FC. Nào ngờ, họ lại nhận tiếp trận thua nữa, mà lại thua đậm đến ba bàn trắng vào chiều 6-5.

TTO - Thua 0-2 trên sân Hải Phòng, những tưởng Hoàng Anh Gia Lai sẽ gượng dậy khi quay về sân nhà tiếp đón Sài Gòn FC. Nào ngờ, họ lại nhận tiếp trận thua nữa, mà lại thua đậm đến ba bàn trắng vào chiều 6-5.

Hành quân lên phố núi, HLV tạm quyền Trần Tiến Đại (thay ông Lư Đình Tuấn cách nay ba vòng đấu) không giấu được âu lo khi không có sự phục vụ của cặp trung vệ Đình Luật - Phước Tứ và thủ môn Tấn Trường. Mất tới ba chốt chặn quan trọng, không lo mới là chuyện lạ. Ông Đại bộc bạch như vậy với Tuổi Trẻ Online trong buổi sáng trước trận đấu.

Bảng xếp hạng sau 16 vòng đấu: 1-Hà Nội T&T 33 điểm, 2- Đà Nẵng 29 điểm, 3- Sài Gòn FC 27 điểm, 4- Hoàng Anh Gia Lai 23 điểm, 5- Thanh Hóa 22 điểm, 6- SLNA 22 điểm, 7- Bình Dương 20 điểm, 8- Kiên Giang 20 điểm, 9- Hà Nội 19 điểm, 10- Navibnak Sài Gòn 19 điểm, 11- Khánh Hòa 18 điểm, 12- Ninh Bình 18 điểm, 13- Đồng Tháp 16 điểm, 14- Hải Phòng 11 điểm

Sài Gòn FC cho thấy họ không lép vế như mọi người đoán già đoán non. Họ sớm làm chủ trận đấu, khống chế hoàn toàn khu trung tuyến. Sự lấn lướt của đội khách nằm ở chỗ hàng tiền vệ - trục xương sống quan trọng nhất - của Hoàng Anh Gia Lai chơi một trận quá tệ hại, dù HLV Choi Yoon Gyum xếp đến năm cầu thủ.

Đông người, nhưng khi cần người đánh chặn thì không có. Đông người, nhưng quá hiếm những pha dàn xếp mạch lạc. Thay vào đó là hàng loạt những pha chuyền bóng hỏng, chuyền thẳng vào chân Sài Gòn FC, vô tình giúp cho đội khách có những màn phản công hết sức lợi hại.

Phút 20, từ giữa sân, Antonio - Huỳnh Kesley và Nsi bật tường cho nhau khéo léo, phá tung hàng thủ chủ nhà để sau cùng Nsi xỉa bóng vào góc xa, mở tỉ số 1-0. Nhìn cách mà Hoàng Anh Gia Lai triển khai tấn công đơn điệu đến mức nhàm chán và thiết lập hàng thủ với ba trung vệ (Marcelo - Văn Trương - Ngọc Bảo), khán giả phố núi đã sớm nhìn ra rằng đội nhà khó có cửa làm nên chuyện.

Phút 82, Antonio đi bóng lắt léo qua một loạt cầu thủ chủ nhà rồi tung cú sút bật hậu vệ Marcelo dội ra. Huỳnh Kesley có mặt đúng lúc đá bồi nâng tỉ số lên 2-0. Cho rằng Kesley việt vị, nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai phản ứng dữ dội, nhất là thủ môn Bassey và trung vệ Marcelo. Họ thi nhau xỉa vào mặt trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Hà, tiếc rằng trọng tài Kiều Việt Hùng không đưa ra thẻ vàng nào để cảnh cáo sự phản ứng thái quá.

Sáu phút sau đó, lưới của chủ nhà lại rung lên lần nữa: Antonio đột phá nhanh vào vòng cấm địa và bị Văn Trương chèn ngã. Phạt đền. Nguyễn Rogierio tung cú sút cực mạnh và chuẩn xác, đánh bại thủ môn Bassey, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách. Lần thứ nhì trong giải Hoàng Anh Gia Lai gục ngã trên sân nhà. Đây là trận thua đậm nhất của họ mùa này.

Đà Nẵng thắng chật vật

Chơi không hay nhưng Đà Nẵng lấn lướt Thanh Hóa hoàn toàn trong hiệp nhì. Ý đồ phòng thủ để chia điểm của HLV Triệu Quang Hà đã trả giá đắt khi các học trò của ông lùi về quá sâu, mỗi lúc phản công thì chỉ có hai cầu thủ trên hàng tấn công. Điều này đã giúp cho Đà Nẵng lấn áp nhiều hơn.

Những quả lật cánh sở trường của Đà Nẵng vào chiều 6-5 không phát huy tác dụng khi hậu vệ Thanh Hóa cao to, chọn điểm rơi tốt để bật cao truy cản.

Chuyển sang tấn công trực diện vào giữa vòng cấm địa, Đà Nẵng đã thành công vào phút 90+4.

Ngọc Thanh cầm bóng đột phá khiến hàng thủ Thanh Hóa co cụm truy cản. Chớp thời cơ, Ngọc Thanh đẩy bóng nhẹ sang phải cho Thanh Hưng băng xuống sút chéo góc lưới thủ môn Vĩnh Lợi, mang về cho đội bóng sông Hàn ba điểm quý giá để tiếp tục duy trì ngôi nhì bảng với 29 điểm.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên