Hoan hô ông xã

HỒNG THÁI (Tây Lộc, Huế)
HỒNG THÁI (Tây Lộc, Huế)

TT - Gia đình tôi hai vợ chồng đều công chức nhà nước, kinh tế vào loại “thường thường bậc trung”, lương ba cọc ba đồng nhưng cái khoản tiêu dùng điện trước đây vào loại “khủng”, luôn đứng hàng top trong khu tập thể giáo viên.

Mọi thành viên trong nhà có thói quen tắm buổi sáng, vậy là cái máy nước nóng 30 lít đời cũ được dịp “trổ tài” cả giờ đồng hồ liền, bất kể nắng mưa. Căn nhà tập thể - loại nhà ống- vốn đã chật chội, lại nóng và thiếu ánh sáng nên hầu như suốt ngày phải bật điện và điều hòa.

Ông xã tôi mê bóng đá hơn... vợ. Những ngày cuối tuần ông dành hết tâm tư tình cảm về tận... trời Âu xa lắc. Cái tivi đặt trong phòng ngủ trở thành bạn thân thiết của ông, lúc nào cũng “sáng đèn sân khấu”. Cu em thì hầu như ngoài thời gian học dán mắt vô phim hoạt hình trên tivi. Cô chị thì suốt ngày, kể cả khi học bài cứ mở máy vi tính và nhạc xập xà xập xình...

Liệt kê chừng ấy để biết rằng lượng điện tiêu thụ của gia đình tôi lớn cỡ nào. Tháng nào tôi cũng méo mặt mỗi khi nhận tờ thông báo tiền điện. Tháng ít nhất cũng hơn 300.000 đồng, mùa hè thì 400.000-500.000 đồng tiền điện là chuyện thường.

Đầu năm rồi, bỗng nhiên ông xã tuyên bố: từ nay gia đình ta phải triệt để tiết kiệm điện. Tưởng ổng nói chơi, ai ngờ làm thật. Việc đầu tiên là ông kêu thợ về cải tạo lại nhà. Thay tấm lợp tôn lạnh bằng tấm tôn nhựa sáng. Cả phòng bỗng chốc sáng lòa ánh sáng tự nhiên chứ không vàng vọt, tù mù như ánh điện trước đây. Kế đến ổng cho đục tường cơi nới thêm mấy cửa sổ phía trên làm cho gió tự nhiên lùa vào mát rượi.

“Từ nay chúng ta cho máy điều hòa nghỉ hưu sớm”, ổng nheo mắt cười với vợ con. Tiếp theo, ông thay thế các bóng đèn neon bằng loại bóng compact tiết kiệm. Và một bản nội quy tiết kiệm điện trong gia đình đã được ông đánh máy phát cho các thành viên trong gia đình, trong đó có việc hạn chế tối đa sử dụng máy nước nóng, bởi chiếc máy đó tiêu thụ điện lớn nhất.

Từ nay, mỗi thành viên phải dậy sớm hơn 30 phút để tập thể dục cho nóng người, vừa khỏe lại khỏi tắm bằng nước nóng. Quần áo mỗi tuần ủi một lần cho tất cả các thành viên. Cu em mỗi ngày chỉ được coi tivi 30 phút. Bé chị cũng vậy, khi không học bài thì tắt ngay máy vi tính và quạt trong phòng. Nếu đêm nào có trận bóng đá hay, ổng và cu em kéo nhau ra phòng khách coi chung.

Kết quả ngay tháng đầu từ khi tiết kiệm, tiền điện nhà tôi giảm hẳn chỉ còn một nửa so với tháng trước. Tôi như mở cờ trong bụng vì hằng tháng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá so với ngân sách của gia đình. Hoan hô ông xã.

Tuần qua chúng tôi đã nhận được bài dự thi của các bạn: Nguyễn Tuấn Anh, Huỳnh Thu Thủy (TP.HCM), Phương Ba (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Xuân (Đắk Lắk), Trần Văn Lọ (Trà Vinh), Cấn Thị Phương (Khánh Hòa),Nga Thi (Hà Nội).

Mời bạn đọc xem chi tiết thể lệ cuộc thi trên báo Tuổi Trẻ ngày 25 và 28-3, hoặc trên tuoitre.vn, m.tuoitre.vn. Bài dự thi gửi về: Cuộc thi viết “Câu chuyện tiết kiệm điện”, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc email: tuoidt@tuoitre.com.vn.

HỒNG THÁI (Tây Lộc, Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tiết kiệm điện

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất