Phóng to |
Và cho đến một hôm...
- Trời! anh Tư Lợi! Mọi người trong cơ quan vẫn còn nhận ra ông khi thấy mặt.
- Về nhà chuyển qua kinh doanh sao giờ giống đại gia quá, lại còn đi xế hộp bóng lộn- gã trợ lý ngày nào hỏi ông như điều tra.
- Chuyện đó... dài dòng lắm, sẽ nói sau. Hôm nay tôi đến thăm anh em và mời tân gia nhà mới của tôi ở khu hành chánh...
Trong bữa tiệc tân gia ngôi biệt thự thứ hai của ông, những người ở cơ quan cũ vẫn cố góp mặt đầy đủ cho phần quà mừng.
Khi tiệc gần tàn, rượu thịt đã ngấm thì ông mới trịnh trọng giải đáp thắc mắc của mọi người:
- Hôm nay tôi mời mọi người đến dự tiệc mừng nhà mới và cũng thông báo ngày mai tôi sẽ lên tỉnh nhận chức phó giám đốc sở...
Mọi người nghe đến đây ai cũng há hốc mồm. Ông đoán được trong những cái mồm há toang ấy sẽ có câu hỏi “Anh bị kỷ luật mà?”, ông nói tiếp:
- Ừ thì đúng là tôi bị kỷ luật. Nhưng tôi không về vườn mà là lên tỉnh... Ấy là kiểu “luân chuyển cán bộ”, bởi đã là sếp thì ai nỡ bắt mình... ngồi yên một chỗ hoài.
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận