05/12/2011 07:45 GMT+7

Hoàn hảo nhất!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tui với ông, hai đứa mình cũng đáng gọi là cặp đôi hoàn hảo đấy nhỉ? Tụi mình ngày nào cũng đàm đạo “tám” đủ chuyện trong nhà ngoài phố, từ chuyện trong xóm đến chuyện thế giới. Tung hứng nhịp nhàng quá ư hoàn hảo.

- Nhưng thế vẫn chưa thể gọi là… hoàn hảo! Thiếu tiếng nói thứ ba của những vị giám khảo với những tuyên bố đầy bất ngờ, gây sốc, gây bực mình và gây cười. Thiếu món “gia vị” này thì chưa thể tạo nên sự chú ý từ khán giả, sự bàn tán ồn ào của dư luận thì làm sao hoàn hảo được?

- Có lý, cái chuyện ăn nói trớt huớt, gây bực, có lẽ không ai ở xóm này hơn là bà Tám cà phê. Phải mời bả vô mới mong cái “sô” của tụi mình ngày càng nổi tiếng.

- Thế vẫn đưa đủ! Phải có thêm bàn tay đạo diễn viết kịch bản tạo ra tình huống. Chẳng hạn tạo ra cái xìcăngđan ông lộ ra mười bức thư tình gởi bà Tám mà chưa gởi hay là tui với ông có thể đã... yêu nhau! Lúc đó cả xóm này sẽ bùng nổ thông tin, bàn tán khắp nơi. Xóm bên nghe chuyện cũng tìm sang. Rồi xóm thượng, xóm hạ ùn ùn kéo đến.

- Thôi đi cha, tung tin kiểu đó ai chịu nổi? Bà xã “xử” tui liền. Mà làm thế lợi lộc gì?

- Thiên hạ chú ý kéo đến đây. Bà Tám bán cà phê, bà Ba bán bún bò… mỏi tay. Rồi chú Tư xe ôm phải chuyển sang xe tải mới chở đủ khách. Tụi mình nổi tiếng, được mời quảng cáo, đóng phim… tiền vô ào ào! Hoàn hảo nhất là vậy đó, ông ơi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên