Hoài nghi

 TIỂU ANH (TP.HCM)
 TIỂU ANH (TP.HCM)

AT - Em đang ăn tối cùng anh thì một người phụ nữ ăn mặc nâu sồng, thiểu não ẵm một đứa trẻ thiếp ngủ đến bên anh, cất lời xin ít tiền chữa bệnh cho con. Anh rút ví, em đưa tay chặn lại, lắc đầu ra hiệu.

Anh vẫn kiên quyết rút ít tiền đặt vào bàn tay đang ở tư thế sẵn sàng đón nhận của người phụ nữ.

Em nhíu mày: “Anh dễ bị lừa quá vậy! Đứa bé chỉ là công cụ để người đàn bà ấy lợi dụng lòng hảo tâm của những người như anh thôi! Mà thậm chí người đàn bà đó cũng có thể chỉ là công cụ của những kẻ chăn dắt người ăn xin”.

Anh nhún vai: “Nếu đúng như em nói thì không có một đứa bé đang bệnh nặng đúng không. Vậy là tốt rồi! Em biết nhiều quá nên hoài nghi cũng nhiều. Anh ước gì em có thể tin tưởng ai đó trọn vẹn”. Em cười xòa trước vẻ nghiêm trọng của anh: “Ít nhất em tin anh!”.

Ngày cuối tuần, anh bảo phải tranh thủ làm việc với đồng nghiệp để kịp tiến độ một dự án quan trọng nên em hãy thư giãn với bạn bè. Em hẹn mấy người bạn đến quán cà phê. Chết sững khi thấy một cô gái tựa đầu vào vai anh, anh âu yếm nhìn cô ấy, nói: “Em biết nhiều quá nên hoài nghi cũng nhiều. Anh ước gì...”.

3KwHJIT8.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TIỂU ANH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất