26/11/2006 03:57 GMT+7

Hoài Nam và những album truyền thống

TR.N.
TR.N.

TT - Hoài Nam (ảnh) là một ca sĩ rất đặc biệt ở TP.HCM khi anh không hề chạy sô ở các sân khấu và chỉ ra album để thể hiện nỗi đam mê “trung thành” với dòng nhạc truyền thống cách mạng, ca khúc tiền chiến... mà anh luôn trình bày từ trước đến nay.

rYJdPEaa.jpgPhóng to

Tốt nghiệp cử nhân thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM năm 1996, Hoài Nam hiện là biên tập viên ca nhạc Đài truyền hình TP.HCM.

Nhờ có phòng thu riêng, anh tự thu âm cho mình album những tình khúc Trịnh Công Sơn Tưởng rằng đã quên. Sau đĩa nhạc vừa được phát hành này, Hoài Nam sẽ ra tiếp những album Tình ca (ca khúc truyền thống), Mẹ quê (những ca khúc về tình mẫu tử), Riêng một góc trời (ca khúc tiền chiến)...

* "Đêm tình khúc Nguyễn Nhất Huy" dành cho sinh viên Đại học Văn Lang sẽ diễn ra vào 19g tối 26-11 tại hội trường lớn Đại học Văn Lang (233 Phan Văn Trị, Q.BT). Đây là một show trong chương trình Đồng hành cùng nhạc sĩ của HTV, thường được tổ chức định kỳ tại Cung văn hóa Lao động. Nhưng chương trình lần này đã được "dời" xuống Trường Văn Lang theo yêu cầu của Nguyễn Nhất Huy.

Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Cẩm Ly, Lê Kiều Như, Hoàng Thiên Long và các nhạc sĩ nhóm KTX... với những ca khúc quen thuộc như Người về cuối phố, Người thầy, Thương nhớ người dưng, Nụ hồng hờ hững, Nhớ em mùa đôngMột phút dại khờ (sáng tác mới nhất của Nguyễn Nhất Huy).

TR.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên