![]() |
Bé chọn một đóa hoa ủng hộ bạn mình - Ảnh: Việt Dũng |
Từ sáng sớm 7-11, dòng người tình nguyện đổ về Cung Thiếu nhi Hà Nội dự Ngày hội hoa hướng dương mỗi lúc một đông. Những cánh hoa rời rạc phút chốc ráp thành hàng trăm, rồi hàng ngàn hoa hướng dương xinh đẹp.
Ngày của yêu thương
8g30 ngày hội mới bắt đầu nhưng cánh đồng hoa hướng dương đã nở rộ từ 7g sáng. Tấm bảng thông báo số lượng hoa được cộng đồng Hà Nội làm liên tục tăng lên, đến 1g chiều đã là 8.370, 2g chiều là 10.020, vượt kế hoạch đề ra là Hà Nội làm 10.000 hoa, góp cùng cánh đồng hoa 15.000 chiếc chuyển ra từ TP.HCM.
“Bất ngờ” là cảm giác của tất cả chúng tôi, những người tổ chức Ngày hội hoa hướng dương ở Hà Nội về các tình nguyện viên và không khí ngày hội ở Hà Nội. Miệt mài làm hoa từ sáng sớm, 12g trưa anh hề Si Đô, MC của chương trình, liên tục nhắc mọi người nghỉ tay ăn trưa. Cơm hộp chuyển đến các bàn nhưng hầu như không ai chịu nghỉ, hoa vẫn được dán và cắm thêm.
Suốt cả ngày, ai đàn hay hát giỏi đều khản giọng, các tình nguyện viên đã khiến Ngày hội hoa hướng dương trở thành một ngày hội của tấm lòng, không chỉ cho bệnh nhi ung thư, khi nhóm Singin’, một nhóm nghệ thuật đường phố, đến dự và hát kêu gọi ủng hộ bé Hoàng Hoài Thương bị sinh non 700gam, mẹ mới mất.
![]() |
Say sưa làm hoa quên cả ăn trưa. Hơn 10.000 hoa đã được làm trong ngày hội - Ảnh: Việt Dũng |
Tình yêu thương lan tỏa
Giáo sư Ben Goh, Trường ĐH Texas Tech, Mỹ, đang có chuyến du lịch VN. Được một học trò ở VN giới thiệu, ông đã đến Ngày hội hoa hướng dương từ sáng sớm để mua tranh, rồi ủng hộ bệnh nhi 3 triệu đồng. “Tôi thấy phục ý tưởng tổ chức ngày hội của các bạn. Ở Mỹ tôi cũng tổ chức những bữa ăn gây quỹ cho người nghèo, có người đến ăn và ủng hộ người nghèo 5.000-10.000 USD, nhưng Ngày hội hoa hướng dương ý nghĩa hơn vì kéo được nhiều người đến dự, ủng hộ và đồng cảm với bệnh nhân ung thư. Tôi muốn học ý tưởng này đem về Mỹ để giúp đỡ những người không may”- giáo sư Ben tâm sự.
Anh Trần Ban Hùng, một chuyên gia về hỗ trợ trẻ em, cũng cùng vợ và con trai đến ngày hội. Cậu bé con anh học lớp 2, cùng bố mẹ mua hoa, mua thiệp và cậu nảy ra ý tưởng tự làm hoa, viết những lời chúc yêu thương gửi đến các bạn không may mắn.
Rất nhiều người mang con đến ngày hội như anh Hùng, họ muốn gửi đến con cái mình thông điệp của tình yêu thương và gia đình nào cũng mang về những bó hoa hướng dương mua từ ngày hội, đặc biệt nhiều người xách hàng túi hoa mà không muốn nói tên, họ nói cho đi là được nhận về, nhận về tình yêu thương và sự cảm thông.
![]() |
Suốt ngày 7-11, hàng ngàn người đến ngày hội tham gia các hoạt động và mua hoa ủng hộ bệnh nhi ung thư - Ảnh: V.Dũng |
Người lính già khóc Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung có lẽ là người cao tuổi nhất ở ngày hội hôm qua. Dán hoa và gửi thông điệp yêu thương cho bệnh nhi ung thư mà nước mắt ông rơi. Nước mắt của người già làm xúc động các bạn trẻ. Lần đầu tiên Ngày hội hoa hướng dương được tổ chức ở Hà Nội. Người Hà Nội đã làm một ngày hội thật sự, một ngày hội tưng bừng không tính đến thời gian. Hà Nội định làm 10.000 hoa hướng dương nhưng kết quả đã vượt nhiều hơn thế. Sẽ có thêm nhiều bệnh nhi được hạnh phúc vì những yêu thương ấy. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận