![]() |
Hòa Hiệp nè, chọn vở đầu tiên ở “cấp bậc” đạo diễn là Số đào hoa, cộng với ngoại hình hơi lãng tử, có người nghi ngờ bạn cũng cùng hệ với nhơn vật chính?
- À, nói nhỏ là tui cũng có chút xíu đào hoa! Nhưng kinh nghiệm thì lấy được nhiều từ một thằng em. Cậu này có một cô bồ chính nhưng tới mấy “vệ tinh” bay vòng vòng. Vừa rồi, anh chàng bị bể tè le, giải quyết dứt điểm cũng điên đầu!
Đào hoa chắc phải sướng lắm nên mấy anh cứ giữ chằng chằng hổng dứt ra được?
- Sướng có sướng mà khổ cũng trời ơi! Mệt nhứt là đoạn giải quyết êm đẹp các mối quan hệ. Nói chung vướng vào dễ mệt óc và làm tổn thương nhau. Khổ vậy nhưng có người cũng không dứt được, một phần hình như cũng do cái gọi là: số nó dzị đó! Có người hổng cố tình quơ quào đâu nhưng vì họ nói chuyện có duyên, mấy cô cứ như bị thôi miên, bị điện từ hút vào.
Dựng hài kịch này chắc có nhiều chuyện vui lắm?
- Nói thiệt dựng vở hài mà sao chuyện buồn hơi bị nhiều. Trước tết diễn viên bận sô quá trời. Từ lúc tập tới lúc phúc khảo chỉ được chừng 10 ngày. Mới đầu vai chính tui tính mời Mai Phương, Phương bận tới mời Lan Phương, Lan Phương cũng bận luôn vậy là mời cô bạn Kha Ly lần đầu tiên đóng kịch. Tới chừng mời được Kha Ly thì Mai Phương, Lan Phương lại… rảnh! Trời ơi, éo le thấy sợ luôn, tui rối muốn chết để cho ba nàng đừng giận… Nếu có thời gian và diễn viên đừng quá bận chắc vở sẽ có thêm nhiều màu sắc và mượt mà hơn. Từ bữa phúc khảo tới nay tui phải thay đổi cái kết tới ba lần để vở hấp dẫn và thuyết phục hơn đó! Híc...
Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận