Hoa anh đào và quả dưa hấu

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Nhiều báo đưa tin lễ hội hoa anh đào năm nay ở Hà Nội không còn cảnh chen lấn cướp hoa như những năm trước. Vắng bóng cảnh sát bảo vệ hoa, thay cho hàng rào chông nhọn vây quanh là những thanh tre dịu dàng che chở.

Một câu chuyện bình thường như nó lẽ ra phải thế, nhưng rất nhiều người đã đón nhận thông tin về sự bình an của cây hoa anh đào như một niềm vui lớn.

Dường như hình ảnh những người dân Nhật bình tĩnh xếp hàng dài rất thứ tự giữa cảnh tượng đổ nát hỗn mang kinh hoàng do động đất và sóng thần gây ra đã khiến nhiều người nhìn lại mình. Và đã có một tín hiệu vui trong ngày hội hoa anh đào hai ngày qua tại Hà Nội.

Nhưng cũng trong tuần qua, câu chuyện một chiếc xe tải chở dưa hấu bị lật hôm 14-4 trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và hàng trăm người dân lao vào “hôi của” gây ách tắc gần bảy giờ gợi lên trong chúng ta nhiều nỗi xót xa. Hình ảnh nhiều thanh niên trai trẻ tranh thủ nhồi nhét nhặt nhạnh vài quả dưa chất lên xe máy trong lúc người khác hoạn nạn khiến ta không khỏi liên tưởng hàng chục câu chuyện tương tự từng xảy ra.

Cách nay mấy năm, một đồng nghiệp của tôi đã đưa tin về một sự việc tương tự với cái tít được anh em đồng nghiệp đánh giá là “cực nóng”. Bản tin ấy giật tít: “Một chiếc xe đổ - cả làng say... bia” kể về một tai nạn giao thông tương tự và thay vì chung tay giúp đỡ người bị nạn, nhiều người dân có mặt tại hiện trường hôm đó đã tranh thủ uống bia miễn phí từ tai nạn xót xa kia.

Mới đây nhất còn kinh khủng hơn, khi nhiều báo đưa tin trong vụ tai nạn mỏ đá lèn Cờ (Nghệ An) hôm 1-4, trong lúc hoảng hốt, khá nhiều người dân vội vã chạy xe máy tới hiện trường, vứt xe tại đó và tập trung lao vào tìm kiếm, cứu chữa người thân bị nạn. Ngay thời điểm đau thương ấy, nhiều kẻ gian táng tận lương tâm, lợi dụng sự lộn xộn ở hiện trường để ăn cắp bảy chiếc xe máy của những gia đình này.

Những câu chuyện cướp dưa, ăn cắp bia, lợi dụng người bị tai nạn giao thông để kiếm chác, hôi của... đã không phải là chuyện hi hữu nữa. Và vì thế, cũng như những tấm gương sáng, xả thân hi sinh cứu người mà chúng ta vẫn ca ngợi trên báo mỗi ngày để giáo dục nhân cách cho mọi người, những câu chuyện buồn về cướp dưa, say bia, ăn cắp xe máy, hôi của nhân khi người khác hoạn nạn cũng cần được tiếp tục thông tin. Cho dẫu những người trong cuộc ấy đã “đứt dây thần kinh xấu hổ” thì sẽ còn có nhiều người khác cảnh tỉnh, nhận ra từ câu chuyện đó một bài học.

Câu chuyện cướp dưa, ăn cắp xe máy, hôi của nhân khi người khác hoạn nạn không thể coi là chuyện nhỏ. Từ “khoái cảm hôi của” khi tai nạn xảy ra nếu xem là chuyện “rất bình thường” hôm nay có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường mai sau cho xã hội.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất