
Roberto De Zerbi là một chiến lược gia nổi tiếng với tính cách nóng nảy - Ảnh: DAILYMAIL
Ở mùa giải năm ngoái, HLV Roberto De Zerbi đã tương đối thành công cùng với Marseille khi đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ hai Ligue 1 và giành tấm vé dự Champions League danh giá.
Tuy nhiên đằng sau những chiến thắng và thành tích ấn tượng là một mùa giải đầy sóng gió. Không ít những khoảnh khắc căng thẳng tột độ trong nội bộ đội bóng, đặc biệt là những mối quan hệ rạn nứt không thể hàn gắn giữa thầy và trò.
Trong tập phim mới nhất của series phim tài liệu về mùa giải đầu tiên của HLV Roberto De Zerbi, người xem đã chứng kiến cảnh HLV De Zerbi và tiền vệ Ismael Kone ẩu đả.
Các đồng đội phải ra sức can ngăn hai thầy trò trên sân tập. Đoạn phim cho thấy Kone bị mất bóng, và ông De Zerbi đã không giữ được bình tĩnh, hét lên: "Ôi Chúa ơi, khi tôi bảo giảm lực chân khi chạm bóng thì cậu phải giảm chạm chứ".
Sự tức giận của HLV người Ý tiếp tục dâng cao: "Không thể thi đấu được, đi tắm đi! Đi tắm đi Ismael Kone, chúng ta là Olympique Marseille đấy!", ông ra lệnh cho tuyển thủ Canada này trở về phòng thay đồ.
Khi Kone quay lưng bước đi, De Zerbi tiếp tục quát lớn: "Gọi cho người đại diện của cậu đi, gọi cho người đại diện của cậu ấy, bảo anh ta đến đây!".
Kone lập tức quay lại phản ứng và HLV De Zerbi lại gào lên: "Đi vào trong!". Căng thẳng leo thang đến mức các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ phải chạy đến để đứng chắn giữa hai người.
Màn ẩu đả giữa HLV De Zerbi và Ismael Kone khiến tất cả phải lao vào can ngăn - Video: mạng xã hội X
Chia sẻ trong bộ phim tài liệu, De Zerbi cho biết sự khác biệt trong phong độ của Kone là "quá lớn" để anh có thể chơi cho Marseille. Ông nói: "Cậu ấy là một trong những cầu thủ có tiềm năng nhất ở Marseille, nhưng không phải lúc nào cũng cư xử tốt".
Kone là bản hợp đồng đầu tiên của De Zerbi tại Marseille mùa hè năm ngoái, với mức giá 15 triệu bảng từ Watford. Tuy nhiên chỉ 6 tháng sau khi gia nhập và có 8 lần ra sân ở giải vô địch quốc gia, Kone đã bị đem cho mượn sang đội bóng cùng Ligue 1 là Rennes.
Giám đốc thể thao của Marseille, Medhi Benatia cũng thừa nhận Kone chưa thực sự hiểu được Marseille là như thế nào. Ông kể lại: "Đó là một khoảnh khắc mà Isma biết, cậu ấy biết. Cậu ấy không phải người xấu, nhưng khi đến Marseille từ Watford, tôi nghĩ cậu ấy đã không nhận ra rằng Marseille không phải là ở cấp độ 2, mà thực tế là ở cấp độ 5".

Ismael Kone được đem cho mượn chỉ sau 6 tháng gia nhập CLB Marseille - Ảnh: canadiansoccerdaily
Benatia cho biết ông đã cố gắng can thiệp, nhưng nhận ra rằng sự căng thẳng đã đi quá xa. Ông nói: "Thật đáng tiếc, tôi thực sự quý Isma, nhưng tiếc là cậu ấy đã không hiểu được Marseille là gì".

Ismael Kone ăn mừng phấn khích khi ghi bàn vào lưới đội bóng chủ quản - Ảnh: DAILYMAIL
Mặc dù Kone sau đó đã ghi bàn vào lưới câu lạc bộ chủ quản trong ngày cuối cùng của mùa giải, nhưng đội bóng của anh (Rennes) vẫn thua 2-4 trước Marseille của De Zerbi.
Hiện tại, Kone đã rời Marseille theo một bản hợp đồng cho mượn dài hạn tới Sassuolo, với điều khoản mua đứt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận