13/08/2020 05:49 GMT+7

HLV Thomas Tuchel: 'PSG đã gặp may'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chia sẻ với cánh phóng viên sau màn lội ngược dòng của Paris Saint-Germain (PSG), HLV Thomas Tuchel thừa nhận đội bóng của ông có phần may mắn với hai bàn thắng muộn.

HLV Thomas Tuchel: PSG đã gặp may - Ảnh 1.

HLV Thomas Tuchel (ngồi) ăn mừng với cái chân bị đau vì chấn thương - Ảnh: UEFA

Bị Atalanta dẫn trước trong phần lớn thời gian trận tứ kết Champions League rạng sang 13-8, nhưng PSG lại có màn ngược dòng đầy kịch tính với 2 bàn thắng đến từ phút 90 trở đi. Kết quả này giúp họ đi tiếp vào vòng bán kết.

Với HLV Thomas Tuchel, đây là một chiến thắng đặc biệt bởi nó diễn ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 50 của đội bóng. "Hôm nay là sinh nhật của đội bóng, tròn 50 năm. Vì vậy chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật này", ông mở đầu buổi phỏng vấn sau trận.

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi là một lần lịch sử của đội bóng. Những người ở ngoài không hiểu được những mục tiêu này khó khăn như thế nào, kể cả khi bạn có một đội hình chất lượng. Đó là một sự nỗ lực tuyệt vời và một bước đi lớn dành cho chúng tôi".

Nhận định về trận đấu đầy kịch tính với Atalanta, chiến lược gia 46 tuổi thừa nhận PSG đã gặp may. Tuy nhiên theo ông, đó vẫn là một chiến thắng xứng đáng với màn trình diễn chung của các cầu thủ. "

"Với tôi, đó là một chiến thắng xứng đáng. Nhưng để ghi hai bàn thắng muộn như vậy thì cần phải có sự may mắn. Tôi là người đầu tiên xác nhận rằng chúng tôi cần tới sự may mắn", ông kết luận.

Ở trận này, Neymar là cầu thủ ấn tượng nhất với hàng loạt những pha đi bóng khéo léo. Anh cũng là người chơi xông xáo nhất bên phía PSG và điều đó giúp anh nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".

HLV Thomas Tuchel: PSG đã gặp may - Ảnh 2.

Neymar đã có một trận đấu hay - Ảnh: UEFA

Trả lời phỏng vấn sau trận cầu điên rồ, Neymar chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện bị loại sớm. Trong tất cả mọi khoảnh khắc, chúng tôi chỉ nghĩ về một thứ: lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất. Không ai có thể lấy khỏi tôi khao khát được thi đấu tại chung kết. Chúng tôi sẽ phải khắc phục những hạn chế và tiếp tục chơi một trận đấu hay nữa.

Chúng tôi đang hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc này. Chúng tôi là một tập thể đáng sợ, một gia đình, với một tinh thần khiến cho không ai có thể loại chúng tôi được".

Đồng đội của Neymar và cũng là người đã "kết liễu" Atalanta, Maxim Choupo-Mouting cũng chia sẻ điều tương tự. Anh nói: "Khi vào sân, tôi đã tự nhủ rằng chúng tôi không thể về nhà như vậy được. Tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân và toàn đội. Phần còn lại là lịch sử của Paris. Tôi có cảm giác tốt về đội bóng này và chúng tôi đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời cả trong lẫn ngoài sân. Chúng tôi đã giành 4 danh hiệu mùa này, nhưng Champions League mới là điều quan trọng nhất".

HLV Gasperini: "Chúng tôi đã làm điều phi thường"

Bị loại bởi hai bàn thắng muộn dĩ nhiên không thể khiến HLV Atalanta, Gian Piero Gasperini hài lòng. Nhưng điểm tích cực với ông, là đội bóng "ngưa ô" đến từ nước Ý đã khiến cho nhiều người phải kinh ngạc.

"Chúng tôi rất thất vọng bởi cảm giác như trận bán kết đã ở rất gần. Nếu nó xảy ra thì đó thật sự là điều phi thường. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã làm điều phi thường rồi. Chúng tôi muốn hướng đến sự tiến bộ ở mùa giải tiếp theo, có thể không phải về kết quả mà là về một tập thể".

Đội PSG được trao chức vô địch Ligue 1 của Pháp Đội PSG được trao chức vô địch Ligue 1 của Pháp

TTO - Cơ quan điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) xác nhận chấm dứt mùa giải 2019 - 2020 của Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) và thừa nhận chức vô địch thuộc về Paris Saint-Germain (PSG).

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên