HLV Sevilla 'tố' VAR không can thiệp để tạo lợi thế cho Real trước Barca

HLV Sevilla mỉa mai ban trọng tài La Liga cố tình "cứu" Real Madrid nhằm tránh việc cuộc đua vô địch với Barcelona bị an bài quá sớm.

HLV Sevilla 'tố' VAR không can thiệp để tạo lợi thế cho Real trước Barca - Ảnh 1.

HLV Garcia Plaza mỉa mai tổ trọng tài sau khi trận đấu giữa Real Madrid và Sevilla khép lại - Ảnh: AS

Dù Real Madrid dễ dàng đè bẹp Sevilla với tỉ số đậm 4-1 tại vòng 9 La Liga vào rạng sáng 19-10, chiến thắng của "Kền kền trắng" ngay tại sân Bernabeu vẫn gây tranh cãi gay gắt đến từ tổ trọng tài và công nghệ VAR.

Tâm điểm của sự việc diễn ra ở phút 22, khi tỉ số trên bảng điện tử vẫn đang là 0-0. 

Trong một pha tranh chấp không bóng ở khu vực giữa sân, tiền vệ Arda Guler (Real Madrid) đã có hành vi vung mạnh cánh tay ra sau đánh thẳng vào mặt tiền đạo Peque của đội khách, khiến cầu thủ này đổ gục đau đớn xuống sân.

Bất chấp phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Sevilla, trọng tài chính Mateo Busquets Ferrer đã từ chối rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ. 

Đáng chú ý hơn, tổ VAR cũng không phát tín hiệu yêu cầu ông ra đường biên xem lại pha quay chậm trên màn hình monitor.

Theo tờ Mundo Deportivo, phòng VAR đã có trao đổi qua bộ đàm với ông Busquets Ferrer nhưng nhận định lực tác động chưa đủ để cấu thành hành vi bạo lực xứng đáng nhận thẻ đỏ. 

Trong khi đó, ban trọng tài La Liga sau trận giải thích rằng tổ VAR "không có đủ góc quay thuận lợi để đánh giá chính xác mức độ tác động".

HLV Sevilla 'tố' VAR không can thiệp để tạo lợi thế cho Real trước Barca - Ảnh 2.

HLV Sevilla cho rằng Guler (áo trắng) phải nhận tấm thẻ đỏ trong tình huống này - Ảnh: chụp màn hình

Bức xúc trước sự thờ ơ khó hiểu của VAR, HLV Garcia Plaza (Sevilla) đã không ngần ngại chỉ trích gay gắt trong phòng họp báo, thậm chí trực tiếp nhắc tới trận Siêu kinh điển (El Clasico) giữa Real Madrid và Barcelona vào rạng sáng 26-10:

"Có lẽ họ cố tình không gọi trọng tài xem lại VAR để Real Madrid không phải bước vào trận El Clasico với khoảng cách kém Barca tới 9 điểm", thuyền trưởng của Sevilla bức xúc châm chọc.

Chiến lược gia 53 tuổi nhấn mạnh rằng Sevilla đã bị tước đoạt một bước ngoặt quan trọng có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu:

"Chúng tôi đã bị tước đi một lợi thế rõ ràng. Có thể nếu đối thủ bị đuổi, chúng tôi vẫn thua, nhưng lẽ ra Sevilla phải được chơi hơn người với thế trận 11 đấu 10 trong gần 70 phút còn lại. Một khi hai đội vẫn đủ quân số trên sân, tôi chẳng có gì phải phàn nàn về sức mạnh của Real Madrid, họ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng".

Bên cạnh tình huống thoát thẻ đỏ ngoạn mục của Guler, HLV Garcia Plaza còn nhắc lại pha bóng dẫn tới bàn nhân đôi cách biệt của Los Blancos, khẳng định tiền đạo Robbie Ure của Sevilla đã bị phạm lỗi từ trước nhưng trọng tài tiếp tục bỏ qua.

Chiến thắng 4-1 giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi quyết liệt ngôi đầu bảng trước thềm trận quyết đấu kinh điển với Barcelona. 

 - Ảnh 4.HLV Mourinho: Nếu là Vinicius, tôi đã không ở Real Madrid

HLV Jose Mourinho cho rằng Vinicius phải chịu nhiều áp lực và thiếu sự tôn trọng, nhưng vẫn chọn gắn bó với Real Madrid vì tình yêu dành cho đội bóng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất