
HLV Mourinho vẫn tin Real Madrid ngược dòng dù bị dẫn trước 1-3 - Ảnh: AP
Chuyến trở về mái nhà xưa của "Người đặc biệt" Mourinho tưởng chừng đã biến thành thảm họa tại lượt trận thứ 2 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.
Cụ thể trước phút 60, Roma đã dẫn trước Real Madrid tới 3-1, đẩy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ đón nhận thất bại thứ ba ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, bản lĩnh kiên cường của nhà vua châu Âu đã trỗi dậy đúng lúc ở thời khắc sinh tử.
Bước ngoặt bắt đầu từ phút 83 khi tài năng trẻ Carlos Espi nhen nhóm hy vọng bằng bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3.
Chỉ vài phút sau, "thần đồng" Endrick lên tiếng với pha lập công san bằng tỉ số 3-3, đẩy đội bóng áo bã trầu vào trạng thái hoảng loạn và kiệt quệ hoàn toàn về mặt tinh thần.
Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những giây bù giờ cuối cùng. Đón quả phạt góc chuẩn xác bên cánh phải, trung vệ Antonio Rudiger băng vào dứt điểm cận thành, ấn định màn ngược dòng 4-3 không tưởng, bắt đầu cho màn ăn mừng cuồng nhiệt của ban huấn luyện Real Madrid ngoài đường biên.
Chia sẻ đầy cảm xúc trên sóng Prime Video sau trận đấu, HLV Jose Mourinho thẳng thắn chỉ ra chìa khóa chiến thuật giúp Los Blancos lật ngược thế cờ:
"Khi Roma dẫn 3-1, ai cũng nghĩ trận đấu đã an bài. Nhưng thực tế chính các cầu thủ Roma mới là những người kiệt sức, bởi việc duy trì cường độ áp sát khủng khiếp như vậy suốt cả trận là điều bất khả thi.
Khi tỉ số là 1-3, tôi quyết định tung toàn bộ các cầu thủ tấn công vào sân. Thủng lưới thêm bàn thứ tư hay thứ năm lúc đó chẳng còn quan trọng nữa. Và kể từ thời điểm ấy, Roma hoàn toàn tê liệt, họ không còn đủ thể lực lẫn kỷ luật chiến thuật để chống đỡ".
Trước giờ bóng lăn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã được các CĐV Roma chào đón như một vị thánh sống.
Khán đài sân Olimpico giăng một tấm đại kỳ vinh danh Mourinho - người từng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 14 năm của đại diện thủ đô nước Ý bằng chức vô địch UEFA Europa Conference League năm 2022.

HLV Mourinho được CĐV chào đón cuồng nhiệt khi trở về sân Olimpico của Roma - Ảnh: AP
Dù gieo sầu cho đội bóng cũ, Mourinho vẫn dành sự tôn trọng cho màn trình diễn của Roma trong phần lớn thời gian trận đấu:
"Trong hiệp một, Roma vượt trội về mọi mặt, hoàn toàn áp đảo. Họ khiến chúng tôi bất ngờ khi xếp Matias Soule đá dạt cánh và tạo ra vô vàn rắc rối. Đến hiệp hai, khi chúng tôi tổ chức lại đội hình để khắc chế phương án đó thì lại để thủng lưới một bàn ngớ ngẩn - điều không bao giờ được phép xảy ra ở đẳng cấp này. Nhưng rồi, 20 phút cuối là một Real Madrid không thể ngăn cản. Hai hiệp đấu là hai bộ mặt hoàn toàn tương phản".
Chiến thắng quả cảm này giúp thầy trò HLV Jose Mourinho duy trì thành tích toàn thắng với 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt trận mở màn Champions League (trước đó hạ gục Inter Milan 2-1) và hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận