06/12/2023 13:45 GMT+7

HLV Mikel Arteta bị cấm chỉ đạo vì ăn mừng quá cuồng nhiệt

HLV Mikel Arteta (Arsenal) sẽ bị cấm chỉ đạo trong trận gặp Aston Villa sắp tới vì hành vi ăn mừng quá khích bàn thắng ở phút 90+7 của Declan Rice.

HLV Mikel Arteta bị cấm chỉ đạo vì ăn mừng quá cuồng nhiệt - Ảnh: Getty

HLV Mikel Arteta bị cấm chỉ đạo vì ăn mừng quá cuồng nhiệt - Ảnh: Getty

Rạng sáng 6-12, tại vòng 15 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Arsenal đã có chiến thắng vất vả 4-3 trước Luton Town. Diễn biến của trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính khi hai đội thay nhau ăn miếng trả miếng.

Ở hiệp 1, Arsenal dẫn trước 2-1. Nhưng sang hiệp 2, "Pháo thủ" bất ngờ bị Luton Town lội ngược dòng dẫn 3-2 sau hai pha xử lý tai hại của thủ môn David Raya.

Phút 60, nhờ sự tỏa sáng của Kai Havertz, Arsenal mới trở lại mặt đất với tỉ số 3-3. 

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng, tiền vệ Declan Rice thực hiện một cú đánh đầu đẹp mắt để mang về chiến thắng chung cuộc cho Arsenal.

Chứng kiến bàn thắng quyết định này, HLV Arteta không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Ông lập tức lao qua đường biên dọc và ôm các trợ lý với vẻ mặt sung sướng. Khi thấy các cầu thủ dự bị chạy về phía Declan Rice, HLV Arteta còn định chạy theo nhưng một trợ lý đã kịp ngăn lại.

Sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bị trọng tài Samuel Barrott phạt thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ 3 của HLV Arteta tính từ đầu mùa đến nay. Vì vậy, ông sẽ không được ra sân chỉ đạo trong trận đấu gặp Aston Villa vào ngày 10-12.

Dù vậy, HLV Arteta vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích: "Làm sao tôi có thể ngồi yên trong khoảnh khắc đó được. Thế là tôi rời khỏi băng ghế huấn luyện. Lúc đó tôi không có nhận thức gì về không gian xung quanh cả.

Đây thật sự là một cảm xúc thuần túy. Dù có bị phạt thẻ vàng thì tôi cũng mặc kệ, chẳng sao cả".

Cũng theo HLV Arteta, trận đấu với Luton Town đã mang lại cho ông nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là khoảng thời gian cuối trận đấu. Ông đánh giá Luton Town đã gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal, nhưng bằng bản lĩnh và sự kiên trì nên cuối cùng "Pháo thủ" cũng tìm ra cách để chiến thắng.

Khi được hỏi về sai lầm của thủ môn David Raya, HLV Arteta đã trả lời lảng tránh: "Tôi đã nói chuyện với tất cả cầu thủ. Họ đều đang nhảy múa ăn mừng. Trông họ rất hạnh phúc. Vì vậy, hôm nay tôi là một HLV hạnh phúc nhất".

Arteta giận dữ chỉ trích VAR là Arteta giận dữ chỉ trích VAR là 'nỗi ô nhục' sau thất bại của Arsenal

HLV của Arsenal Mikel Arteta đã không che giấu sự phẫn nộ khi đội bóng của ông nhận thất bại 0-1 trước Newcastle ngày 5-11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên