Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá VN, một nhà cầm quân đội tuyển bị tạm đình chỉ công tác huấn luyện đã được "phục chức" chỉ một tháng trước khi môn bóng đá nam SEA Games khởi tranh.
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Giải BTV Cup, người ta được chứng kiến cảnh học trò chạy lên khán đài ôm chầm lấy HLV sau khi đội U-23 được giành quyền vào chơi trận chung kết. Khán giả cũng được chứng kiến cảnh HLV bật khóc trong vòng tay học trò...
BTV Cup năm nay bổng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết nhờ những câu chuyện "ly kỳ", xảy ra không thể ngờ, đó là HLV bị tạm đình chỉ, học trò năn nỉ HLV ở lại, HLV được "phục chức"...
Cách làm vội vã, thiếu tình, thiếu lý của các quan chức LĐBĐ VN (VFF) đã biến một câu chuyện lý ra không quá căng thẳng trở nên căng thẳng, khiến những người trong cuộc bị tổn thương, khiến tâm lý cầu thủ bị dao động, khiến CĐV lo âu... May mà vào phút chót, HLV Hoàng Văn Phúc đã ở lại. Ông lý giải đơn giản: "Tôi ở lại vì đã nghĩ đến đội U-23 rất nhiều".
Có lẽ HLV Hoàng Văn Phúc đã suy nghĩ rất nhiều khi phát biểu như vậy bởi trước đó ông còn chỉ trích VFF là "làm mất danh dự" ông. Chắc rằng, vết thương lòng của HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn đau âm ỷ. Không ai có thể dễ dàng xem như không có chuyện gì khi bị đối xử "cạn tàu ráo máng" như vậy.
Người chỉ huy sắp ra trận với nhiều nỗi lòng như vậy, không biết "trận đánh" SEA Games sắp tới sẽ thế nào đây?
Những gì xảy ra ở đội U-23 VN và tâm trạng nặng nề của ông Phúc khiến người ta thật bi quan...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận