Phóng to |
| Bạch Phúc Nguyên - Nguyễn Quang Anh - Đỗ Trí Dũng trong ca khúc Come together |
Phóng to |
| Bùi Duy Lan Hương - Phạm Thành Tuân - Phạm Ngọc Quỳnh Như trong ca khúc Beneath your beautiful |
Phóng to |
| Võ Thị Thu Hà - Đỗ Thị Hồng Khanh - Nguyễn Thị Yến Nhi trong ca khúc Thành thị |
Phóng to |
| Nguyễn Ngọc Phương Nhi - Phạm Nguyễn Linh Lan - Bùi Chang Tuyết Lan trong ca khúc One day |
Phóng to |
| Nguyễn Thảo Linh - Nguyễn Trần Hoàng Anh - Vũ Song Vũ trong ca khúc Tạm biệt chim én |
5 tiết mục là 5 cách dựng lặp đi lặp lại không khác gì nhau: cũng ngồi trên ghế, nhận xét về nhau, tập với HLV đầy tẻ nhạt. Trong khi đó, ở các phiên bản quốc tế thì đây là vòng thi tạo được nhiều tiết mục xuất sắc cũng như mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhất vì sự phối hợp giữa các thí sinh. Trong đó, kịch bản dàn dựng quá trình tập luyện cho mỗi đội đều góp phần rất lớn trong việc đưa cảm xúc khán giả đến gần với tiết mục thi đấu hơn.
Mới nhất là phiên bản The Vocie Kids của Hàn Quốc, ở vòng thi này các góc máy và dàn dựng không chỉ nằm trong khuôn khổ phòng tập mà còn mở rộng ra rất nhiều nơi khác như ở nhà, trường học và thậm chí là phòng tập hát, nhảy của HLV hướng dẫn. Trong khi phiên bản Việt chỉ loanh quanh ở phòng tập của chương trình. Nếu không nhờ vào sự hồn nhiên, trong sáng của các thí sinh nhỏ tuổi thì sức hút của vòng thi này sẽ không còn. Vì khán giả đã quá quen hình thức này khi xem ở phiên bản người lớn.
Tiết mục mở màn của nhóm Thanh Bùi gồm Vũ Song Vũ - Nguyễn Trần Hoàng Anh - Nguyễn Thảo Linh trong ca khúc Tạm biệt chim én khá ấn tượng. HLV Thanh Bùi đã cùng các cô cậu bé tạo nên một tiết mục tam ca khá hay cho bài hát. Có thể thấy rõ sự nổi trội, ổn định về thanh nhạc của Song Vũ so với hai bạn còn lại. Tuy nhiên, Thảo Linh mới chính là người khiến cho ca khúc này có thêm yếu tố “mới lạ” trong đó mặc dù cách hát của em vẫn còn chưa chắc chắn. HLV Thanh Bùi chọn Song Vũ đi tiếp có lẽ là một lựa chọn để có thể đi xa hơn trong cuộc thi khi em có nền tảng khá thuận lợi cho việc tập luyện lẫn đào tạo.
Trong tập này, khán giả cũng chứng kiến sự dừng chân của Đỗ Thị Hồng Khanh - cô con gái tinh nghịch NSƯT Chiều Xuân. Trong màn đối đầu với Võ Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Yến Nhi em đã không được chọn. Thành thị là một ca khúc khá thử thách với nhóm này. Có lẽ do độ tuổi vẫn còn khá nhỏ so với 2 bạn còn lại nên Hồng Khanh chưa thể chuyển tải được hết những nét hay của bài hát. Nhưng chính sự hồn nhiên, non nớt trong chất giọng của em lại khiến cho phần thể hiện có thêm nhiều tình cảm hơn. Cặp đôi HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã chọn Thu Hà là người đi tiếp (cô bé từng khiến nhiều người liên tưởng đến quán quân Giọng hát Việt Hương Tràm ở vòng đối đầu). Lựa chọn này đã khiến cô bé bật khóc ngay trên sân khấu.
Màn trình diễn cuối cùng trong đội của cặp đôi HLV này cũng mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả. Việc gom cả 3 “hot boy” Bạch Phúc Nguyên - Đỗ Trí Dũng - Nguyễn Quang Anh lại với nhau đã tạo nên một phiên bản nhí đầy lửa của ca khúc Come together. Việc hát lại ca khúc nổi tiếng của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã khiến các cậu nhóc phấn khích thấy rõ. Phần thể hiện của 3 cậu bé rất đều nhau và tạo khó khăn cho HLV trong việc quyết định. Trong phần lựa chọn thí sinh đi tiếp, HLV Hồ Hoài Anh đã không kềm được xúc động và... rơi nước mắt ngay trên ghế xoay. Tình huống này khiến khá nhiều khán giả cảm thấy rất thú vị và bất ngờ.
Có vẻ như đằng sau vẻ khó tính, gương mặt nghiêm nghị của Hồ Hoài Anh là một trái tim rất dễ xúc động. Anh và vợ mình đã chọn Quang Anh là người đi tiếp. 2 tiết mục còn lại của tập 1 vòng đối đầu là của đội Thanh Bùi và Hiền Thục. Sau phần thể hiện Beneath your beautiful của Phạm Thành Tuân - Bùi Duy Lan Hương và Phạm Ngọc Quỳnh Như, HLV Thanh Bùi đã quyết định giữ lại Lan Hương. Với nhóm Nguyễn Ngọc Phương Nhi - Bùi Chang Tuyết Lan và Phạm Nguyễn Linh Lan của đội Hiền Thục, nữ HLV đã giữ lại Linh Lan sau khi cả 3 hoàn thành ca khúc One day.
Đêm thứ 2 của vòng thi đối đầu sẽ diễn ra vào lúc 21g ngày 13-7 trên kênh VTV3.





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận