![]() |
HLV Jupp Heynckes - Ảnh: Getty Images |
Bayer và Bayern chỉ cách nhau một chữ “n” nhưng với HLV Jupp Heynckes, sự khác biệt lớn hơn nhiều: tiền tài và cả danh vọng. Hiện nay nhà cầm quân 65 tuổi, người già nhất Bundesliga, đang dẫn dắt Bayer và mùa sau sẽ dẫn dắt Bayern.
Nếu Bayer thắng, ông có khả năng cùng đội bóng lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang Bundesliga, dù khả năng không cao vì còn đang bị Dortmund dẫn trước năm điểm.
Nếu Bayern thắng, hi vọng vô địch của Leverkusen có thể tan tành nhưng bù lại Bayern Munich sẽ tiến một bước dài trong việc giành vé dự Champions League. Và nếu Bayern Munich có vé dự Champions League thì cũng có nghĩa ông Jupp Heynckes sẽ được tham dự giải đấu danh giá và nhiều tiền nhất thế giới trong mùa bóng năm sau. Bằng không ông chỉ được dự giải đấu ít người quan tâm hơn, Europa League.
Ai cũng có thể thấy rõ sự khó xử của HLV Jupp Heynckes nhưng trước trận đấu, phát biểu với Reuters, ông nói: “Tôi đã nói rằng mọi tâm sức của tôi hiện nay đều dành cho Leverkusen. Đây là trận đấu quan trọng, quyết định cho toàn mùa giải. Chúng tôi buộc phải thắng để mở ra cơ hội vô địch”.
Hi vọng tính lạnh lùng của một người Đức và sự chuyên nghiệp trong cách làm bóng đá của nước này khiến HLV Jupp Heynckes có một trận đấu sòng phẳng, không tính toán. Trong trận đấu với Bayern Munich, tin vui với HLV Heynckes khi họ có sự trở lại của tiền vệ kiến thiết lối chơi Renato Agusto và thủ môn Rene Adler. Ngoài ra đội trưởng Ballack cũng dần lấy lại phong độ, chiếm một suất đá chính thường xuyên sau thời gian nghỉ dưỡng thương.
Trong khi đó đội hình của Bayern Munich đang gặp vấn đề khi Robben và Bastuber sẽ không thể ra sân do án treo giò, còn chấn thương khiến khả năng ra sân của tiền vệ Bastian Schweisteiger không chắc chắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận