
HLV Harry Kewell trả lời họp báo sau trận thắng 3-2 - Ảnh: QUANG THỊNH
Tối 25-10, mưa to trên sân Bình Dương vào thời điểm trước khi bóng lăn lúc 18h. Sân Bình Dương úng nước. Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải cho trận đấu diễn ra như kế hoạch.
HLV Harry Kewell đã nhờ gọi trọng tài chính lại để góp ý. Sau hơn 20 phút bóng lăn, trọng tài mới cho trận đấu tạm dừng. Sau đó, mưa dứt và sân cũng đỡ ngập nước.
Khi trận đấu quay lại, Việt Cường mở tỉ số cho Becamex TP.HCM. Sai lầm của thủ môn Minh Toàn giúp Hà Nội gỡ hòa. Đỗ Hoàng Hên đá phạt đền thành công, Hà Nội thắng 3-2.
Nói về lý do trong buổi họp báo, HLV Harry Kewell chia sẻ: "Tôi lo lắng cho sự an toàn của cầu thủ hai đội. Khán giả đến sân để xem bóng đá, còn an toàn của cầu thủ là trên hết.
Thời điểm đầu trận mưa to, rất khó di chuyển, dễ trượt chân. Cầu thủ dễ chấn thương. Bóng thì không đi được. Nhưng điều tuyệt vời là sau đó cầu thủ hai đội đã thích nghi rất tốt".

Mưa to ảnh hưởng đến thời gian đầu của trận đấu - Ảnh: QUANG THỊNH
Nhận định về trận thắng, sau khi đối thủ mắc sai lầm và đá hỏng phạt đền, HLV Harry Kewell không cho rằng Hà Nội ăn may. "Tôi không nghĩ là may mắn. Bóng đá là cả một quá trình, cần nhìn vào toàn bộ cục diện trận đấu chứ không phải là một hai khoảnh khắc", ông Kewell nói.
Nhà cầm quân người Úc tiết lộ hơi khó chịu với thời tiết nóng bức ở Việt Nam và tình trạng mưa to như trận đấu hôm nay. Chiến thắng đầu tiên của ông khá vất vả.
Về sự vắng mặt đáng tiếc của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, HLV Harry Kewell nói: "Văn Quyết không may mắn khi có việc gia đình phải vắng mặt. Với tôi, gia đình là thứ quý giá nhất. Tôi và toàn đội gửi lời hỏi thăm đến gia đình Văn Quyết".
HLV Harry Kewell giúp CLB Hà Nội có 11 điểm và đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận