
HLV Amorim cùng vợ cười tươi rạng rỡ trước ống kính - Ảnh: Manchester Evening News
Không có bất kỳ sự buồn bã nào, HLV Ruben Amorim với vẻ mặt cực kỳ bình thản, thậm chí là cười tươi rạng rỡ trước ống kính là hình ảnh đầu tiên truyền thông bắt gặp được sau khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị Man United sa thải vào chiều 5-1.
Thái độ này của ông Amorim đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ các cổ động viên "Quỷ đỏ". Nhiều người cho rằng ngay từ đầu, ông đến với đội chủ sân Old Trafford chỉ vì tiền tài và danh tiếng thay vì tình yêu thực sự với đội bóng.
Hình ảnh một huấn luyện viên vừa bị sa thải nhưng lại vui vẻ như "trút được gánh nặng" là điều hiếm thấy trong giới bóng đá đỉnh cao.
Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra lý do đằng sau sự lạc quan đó.
Theo thông tin từ truyền thông nước Anh, chỉ riêng những quyết định liên quan đến số phận của Amorim trong vòng 14 tháng qua, ban lãnh đạo Man United đã phải chi ra tổng cộng 52,3 triệu USD để đền bù hợp đồng.
Với một khoản tiền "kếch xù" bỏ túi chỉ sau hơn một năm làm việc, không ngạc nhiên khi Amorim lại có tâm thế thoải mái đến vậy. Trong khi Man United lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, tốn kém trong thời gian tới vì tiền đền bù hợp đồng với Amorim và chi phí thuê HLV mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận