
- Tên này lúc sống ở trần gian làm nhiều điều thất đức. Ta suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm được hình phạt nào cho tương xứng với tội trạng của hắn. Thế ngươi có ý kiến gì không?
Quỷ sứ đáp:
- Bẩm Diêm Vương! Theo thuộc hạ thì nên cho hắn đầu thai trở lại làm con người ạ!
Diêm Vương ngạc nhiên:
- Như thế thì gọi là trọng thưởng cho hắn chớ phạt cái nỗi gì?
Quỷ sứ trần tình:
- Bẩm Diêm Vương! Lần này ta cho hắn đầu thai làm con người, nhưng bắt hắn đầu thai vào một gia đình nghèo kiết xác. Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, hắn đã phải gánh một khoản nợ vay quốc tế không nhỏ. Sau khi chào đời, hắn sẽ phải thường xuyên uống nước cơm pha đường vì sữa bột quá đắt đỏ. Đến tuổi đi học, ngày nào hắn cũng phải oằn lưng vác chiếc cặp to đùng đến nỗi muốn trật bả vai, trẹo cả xương sườn. Chưa hết, hắn còn bị quay như chong chóng bởi chương trình cải cách rối rắm như canh hẹ. Hắn sẽ phải bỏ học giữa chừng vì gia đình không đủ khả năng nộp đủ, nộp đúng “kính thưa các loại phí” do nhà trường đặt ra. Hắn sẽ phải làm đủ mọi nghề thấp hèn trong xã hội để mưu sinh. Thua thiệt thiên hạ mọi mặt. Sau này lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, hắn sẽ thấm thía thế nào là nỗi khổ của các bậc làm cha, làm mẹ… nghèo! Trong đầu hắn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chuyện “cơm, áo, gạo, tiền”. Ngày hắn ăn không biết ngon, tối ngủ cũng không yên. Tinh thần hắn luôn bị dày vò cho đến chết. Nói tóm lại, cuộc đời hắn sẽ đen thui như… mõm con chó mực!
Diêm Vương nghe xong gật gù tán thành:
- Ờ, đây mới chính là hình phạt khủng khiếp nhất!
|
Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận