Ông Mai Ngọc Khoa nói không tát khán giả
Đừng trách sao bây giờ cổ động viên không thiết tha đến sân vận động và khán đài không đầy chỗ, trống trơn trong nhiều giải càng làm cho bóng đá V-League "như chợ chiều"...
Khán đài ngày xưa một màu đỏ rực rỡ, những thời đội bóng đá Thể Công đi đến đâu "màu cờ sắc áo" rực rỡ đến đó, nhiều đội CĐV theo sát chân các đội tuyển của mình, dẫu xa xôi, cơm đùm cơm nắm họ cũng lặn lội theo chân đội tuyển ra Bắc vào Nam, trên những chuyến xe của tỉnh nhà đầy "tình thương mến thương"...
Bây giờ nhìn sân vận động đìu hiu quá. Những hình ảnh không đẹp trên sân vận động đã làm vận động viên xa dần cầu thủ. Bóng đá mùa qua đã "kém sắc", đã "chợ chiều", làm sao các đội bóng đá kiếm được nhà tài trợ? Nhìn chung chỉ còn một số ít nhà tài trợ thiết tha gắn bó với bóng đá - môn thể thao gọi là "vua" này!
Đọc tin này trên báo tôi càng giật mình, nhất là khi trưởng ban tổ chức một sân nhảy lên khán đài "so găng" (ảnh).
![]() |
Ông Mai Ngọc Khoa (giữa) nhảy lên khán đài đôi co với khán giả - Ảnh: Tất Đạt |
Chưa phân tích nguyên nhân từ đâu của cuộc "so găng" này, có thể do CĐV quá khích hay do ông trưởng ban tổ chức "nóng giận mất khôn". Dẫu do điều gì chăng nữa thì hành động trên là không cho phép và cách hành xử nhà nghề của trưởng ban đầy quyền lực của một sân bóng đá cấp tỉnh càng không cho phép ông làm điều đó.
Có tát hoặc chưa tát, chúng ta không phải mất thời giờ với cái chuyện phân bua đó, nhưng hình ảnh nhà báo chụp ông với tư thế khó coi trên khán đài đã nói lên tất cả...
Đó là hình ảnh xấu của bóng đá Việt Nam nói chung, của đạo đức từng nhà lãnh đạo nói riêng. Là phụ nữ cũng yêu thích bóng đá, nhưng nhìn hình ảnh này quả thật phản cảm quá và tôi cảm thấy xấu hổ lây!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận