Dĩ nhiên, hồ sơ của hai ứng viên này phải được công khai và hội đồng thẩm định tha hồ tranh cãi.
Người đề cử EVN hùng hồn: Mặc dù ngành này lỗ nặng nhưng không vì thế mà ngại chi tiền cho cán bộ của mình đi học tập ở nước ngoài. Cụ thể trong năm có gần 400 cán bộ được cử đi học bằng ngân sách của ngành.
Phía ủng hộ ngành thể thao không chịu kém: Nói về tinh thần học tập, chẳng ai sánh nổi ngành này. Không chỉ VĐV mà cả HLV cùng các quan chức của ngành ra sức đi học. Có VĐV đã gần về vườn nhưng khi đi thi đấu cũng tuyên bố là đi học. Có nhiều quan chức siêng năng đi học từ SEA Games đến Asiad và cả Olympic...
Người đề cử EVN nhảy chồm lên: Thế ăn nhằm gì, bên này có người còn đem cả vợ con đi học cùng...
Không chịu thua, phía ủng hộ ngành thể thao lớn tiếng: Điều đáng nể của ngành thể thao là không biết nản chí. Dù thua liên miên nhưng vẫn không nản trong việc đi học. Như mới nhất, 18 VĐV cùng 36 quan chức, HLV cùng đi học ở London rất hào hứng, đầy nhiệt tình.
Trước sự cãi vã ngày càng căng thẳng, ban giám khảo quyết định trao giải nhất đồng hạng cho cả hai ngành. Có điều không phải giải cho tấm gương hiếu học bình thường, mà là hiếu học... hành thiên hạ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận