- Chà, cái gì làm ông bạn phấn khởi quá vậy? Hi vọng trúng số hay tăng lương?
- Lúc nào cũng nghĩ đến tiền! Cần có những khát khao bay bổng hơn, lãng mạn hơn... Hôm rồi, nghe chuyện mấy đại gia đầu bạc như tui mà vẫn rước được một em chân dài về dinh, tui ngập tràn hi vọng: thế thì mình cũng có thể?
- Gan quá ta! Dạo này đúng là ông có vấn đề, tui phải báo ngay bà xã ông để tính chuyện uốn nắn, rèn giũa lại mới được!
- Hãy khoan! Tui đã nhanh chóng tự dập tắt niềm hi vọng đó rồi, vì xét ra mình chỉ giống mỗi chuyện “đầu bạc”, còn lại khác quá xa cái khoản rất cơ bản là tài khoản bạc tỉ tỉ. Nhưng mới đây, tui lại nhen nhúm niềm hi vọng mới khi nghe tin “8 điểm vẫn vào đại học”. Thi ba môn để đạt 8 điểm thì lẽ nào tui không thể? Này nhé, tui sẽ học đại học. Đã vào 8 điểm thì ra chắc cũng thế thôi. Mà cũng chưa dừng ở đó, tui mơ sẽ lấy luôn cái tiến sĩ. Nếu điểm đại học “ưu đãi” thế thì điểm tiến sĩ cũng... nhẹ nhàng thôi! Ôi, một ngày không xa tôi sẽ là tiến sĩ, in rõ ràng vào cái các-vi-dit thiệt oai!
- Ồ, thế lúc ấy mình sẽ là... bạn của tiến sĩ, cả hai chúng mình sẽ đều cùng oai. Vậy thì ông bạn cứ hi vọng nhé, niềm hi vọng từ... 8 điểm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận