09/01/2012 07:25 GMT+7

Hi vọng hão huyền

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đi đâu mà tay nải, áo nâu, mắt kính đen, bộ tính làm thầy bói?

- Đúng. Tui đẹp trai vậy, ngồi giữa mấy thầy bói khác thế nào cũng nổi bật, tha hồ được mấy em chú ý.

- Bộ tính nói linh tinh rồi lợi dụng cầm tay mấy em hả?

- Vậy để tui phán vài câu cho ông nghe, coi linh tinh mà trúng tùm lum nè. Năm tới kinh tế khó khăn, giá điện sẽ tăng, giá xăng có lúc giảm nhỏ giọt, có lúc tăng vọt bất ngờ, có gan cứ đầu cơ vàng và chứng khoán...

- Xời, nói vậy tui cũng nói được. Ông có ngon phán sao cho gần gũi với con người ta tí nữa, ví dụ chuyện lương tiền, đi lại...

- Nghe đây: Năm nay ông được tăng lương, nhưng sống được bằng lương vẫn là chuyện còn trong mơ mộng. Bù lại, xe ông không bị cháy, đi lại không bị kẹt xe, không bị tai nạn. Giả sử nếu có bị, nhập viện cũng đừng lo chuyện phải nằm hành lang, chuyện lo lót phong bì. Ông muốn nhập cư ở đâu cũng được tạo điều kiện thuận lợi.

- Trời, phán cứ như thánh. Ông làm như đang sống trên Mặt trăng...

- Hì hì, thì giỡn cho vui. Tại ông nói tui làm thầy bói, tui được dịp nói bừa. Chứ ai mà hết chuyện đi tin thầy bói!

- Ừ, ông bà mình nói rồi: “Thừa tiền thì đem mà cho. Đừng có xem bói đem lo vào mình”. Dù gì cũng cảm ơn ông. Ông giỡn vậy cũng cho tui thêm niềm vui hi vọng. Chỉ mong không phải hi vọng...

- Hão huyền!?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thầy bói