Hi vọng đã trở lại

Nhà văn Nhật RYU MURAKAMI (viết trên báo New York Times)
Nhà văn Nhật RYU MURAKAMI (viết trên báo New York Times)

TT - “Cách đây 10 năm tôi có viết một tiểu thuyết (Đi tìm miền đất của hi vọng), trong đó có kể câu chuyện một học sinh trung học đứng trước quốc hội đã tuyên bố: “Đất nước này thừa mứa mọi thứ. Ở đây, người ta có thể tìm được mọi thứ mà mình muốn. Cái thiếu duy nhất là hi vọng”.

Giờ đây thì ngược lại: các trung tâm di tản đang phải đối mặt với bao thiếu thốn nghiêm trọng về thực phẩm, nước ngọt và thuốc men. Thiếu cả lương thực và điện ngay tại khu vực Tokyo. Cuộc sống của chúng ta đang bị đe dọa. Chính phủ và các cơ quan dịch vụ công đã không phản ứng đúng như lẽ ra phải có.

Nhưng bất kể những gì đã mất, người Nhật chúng ta đã tìm lại được một điều, đó là hi vọng. Cơn động đất - sóng thần kinh hoàng đã cướp mất của chúng ta bao sinh mạng và bao nguồn của cải. Nhưng chúng ta, những người từng thừa mứa với sự thịnh vượng của mình, nay đang gieo trồng lại hạt mầm của hi vọng. Và tôi chọn hi vọng để đặt niềm tin là vì thế”.

Nhà văn Nhật RYU MURAKAMI (viết trên báo New York Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất